1. Thông điệp từ Ed Woodward
Như mọi năm, Manchester United vẫn tỏ ra chậm chạp ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè và tốn khá nhiều thời gian để ổn định lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới. Phải đến giai đoạn cuối chợ Hè 2020 vừa qua, M.U mới công bố những bản hợp đồng mới của mình. Dù vậy, chỉ có hai cái tên trong số đó thực sự có thể đóng góp được nhiều cho đội chủ sân Old Trafford.
Đầu tiên là Donny van de Beek, ngôi sao hộ công giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer có thêm nhiều sự lựa chọn khi nửa đỏ thành Manchester phải thi đấu trên nhiều mặt trận khác nhau. Trong trường hợp Bruno Fernandes, Scott McTominay hoặc Fred không thể ra sân, cựu sao Ajax Amsterdam sẽ là lựa chọn lý tưởng khi có thể đá ở vị trí số 6, số 8 lẫn số 10.
Ngoài ra, "Solsa" từng thừa nhận ban lãnh đạo ra chỉ thị rằng Quỷ đỏ sẽ không quá tập trung vào phiên chợ Đông và chỉ thực sự hành động trong trường hợp cấp bách. Đó là lý do vì sao Manchester United đã không mang về thêm bất kỳ cái tên nào, bất chấp việc từng ở khá gần những nhân tố trẻ vô cùng triển vọng như Moises Caicedo hay trung vệ Facundo Medina.
2. Niềm tin của Ole Gunnar Solskjaer
Không chỉ riêng gì thông điệp từ Phó chủ tịch Ed Woodward, bản thân chiến lược gia người Na Uy cũng thực sự tin tưởng vào những cái tên mình đang sở hữu trong tay. Tuy không thực sự hiệu quả, tuy nhiên mỗi vị trí của M.U đều có ít nhất hai cầu thủ để luân phiên thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau. Ở vai trò trung vệ, Quỷ đỏ có Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly cùng Axel Tuanzebe.
Trong khi đó, Alex Telles là cặp đôi được lựa chọn ở cánh trái. Với vị trí hậu vệ phải, HLV Ole Gunnar Solskjaer thậm chí có thể triệu tập Ethan Laird để chia lửa với Aaron Wan-Bissaka bất cứ lúc nào. Trên hàng công, những cái tên như Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani và Mason Greenwood có thể san sẻ trách nhiệm trên hàng công.
Ngoài ra, việc một số cầu thủ như Luke Shaw, Eric Bailly hay Edinson Cavani phát huy tối đa giá trị của mình đã giúp nửa đỏ thành Manchester tiết kiệm một khoản tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 này. Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn trước trận gặp Southampton, "Solsa" còn thừa nhận rằng ông rất hy vọng Phil Jones sẽ trở lại.
3. Chờ những "vụ nổ"
Người ta tin rằng, sở dĩ M.U im hơi lặng tiếng trong tháng Giêng là để chờ đợi thời cơ kích nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021. Giới truyền thông tiết lộ, cả Jules Kounde, Dayot Upamecano và thậm chí là Ibrahima Konate đều lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ. Bộ ba người Pháp đều sẵn sàng ra đi sau khi mùa giải 2020/21 này khép lại.
Đó là câu chuyện ở hàng phòng ngự. Trên hàng công, đội chủ sân Old Trafford vừa đưa thêm một ngôi sao của Sporting Lisbon vào tầm ngắm đó là Pedro Goncalves. Cầu thủ 22 tuổi là mục tiêu hàng đầu của nửa đỏ thành Manchester sau khi thương vụ Jadon Sancho rơi vào bế tắc. Sau 19 trận ra sân ở mùa này, ngôi sao 22 tuổi đã ghi 12 bàn và 3 pha kiến tạo.
Ngoài ra, một trung phong đẳng cấp có thể là kế hoạch khác của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy vẫn đặt niềm tin vào Anthony Martial và Marcus Rashford, thế nhưng M.U vẫn cần bổ sung nhân sự khi Edinson Cavani sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ngoài ra, chiều sâu đội hình luôn là yếu tố mà một CLB cần đảm bảo khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận.
Solskjaer: Chúng tôi không nghĩ về chức vô địch