Theo The Independent, Quỷ đỏ đã nhắm mua Ibrahima Konate của RB Leipzig từ tháng Hai. Tuy nhiên, hôm qua, những nguồn tin uy tín nhất đều khẳng định, Konate sẽ ký hợp đồng với Liverpool khi đội bóng của Jurgen Klopp kích hoạt điều khoản giải phóng 36 triệu bảng của trung vệ cao 1m94 này. Konate mới 21 tuổi, nhanh, mạnh, và có tất cả các tố chất của một trung vệ hàng đầu. Vậy lại sao Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự lại không quyết tâm theo đuổi thương vụ mới nghe qua có vẻ rất 'hời' này? Đầu tiên và trên hết là chấn thương. Konate chỉ đá chính sáu trận ở Bundesliga mùa giải 2019/20 sau một loạt các vấn đề chấn thương. Mùa này, anh cũng chỉ mới đá chính 4 trận ở Bundesliga. Thật sự thì chấn thương đang là nỗi ám ảnh của Liverpool, lẫn Man Utd. HLV Jurgen Klopp thừa hiểu điều này, với trường hợp của Virgil van Dijk và Joe Gomez. Eric Bailly đã mất 5 mùa giải để có 100 lần ra sân cho Quỷ đỏ vì những chấn thương. Tương tự là trường hợp của Phil Jones và Marcos Rojo - người đã rời đi vào tháng Giêng. Một trong những tài sản hàng đầu của Harry Maguire là sự bền bỉ. Anh đã chơi 99 trận cho Quỷ đỏ trong dưới hai mùa giải. Man Utd dĩ nhiên không muốn có Bailly khác - tài năng, nhưng lại là một bí ẩn, khi không thể được tin tưởng để đá chính hai trận trong một tuần. Konate có sức thu hút thực sự bởi tài năng của mình. Nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ khác, tài năng, và có hồ sơ tốt hơn để Man Utd theo đuổi, như Sven Botman, Pau Torres, Raphael Varane, Nikola Milenkovic, Jules Kounde,... Solskjaer đặt niềm tin vào Bailly và Maguire: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Minh Tuấn | 08:11 30/03/2021