Jude Bellingham vừa rời khỏi trung tâm St George's Park của đội tuyển Anh để trở về câu lạc bộ Real Madrid điều trị dứt điểm chấn thương vai mà anh gặp phải trong trận đấu giữa Los Blancos với Rayo Vallecano tại La Liga hôm 5 tháng 11.
Việc tiền vệ này quyết định rút lui khỏi đợt tập chung chuẩn bị cho hai trận đấu còn ở vòng loại EURO 2024 - nơi mà Tam sư đã chắc suất đi tiếp, là một quyết định rất sáng suốt. Nó đảm bảo rằng cầu thủ 20 tuổi sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, từ đó mang phong độ cao nhất để phục vụ cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Bellingham chuyển tới Bernabeu từ Borussia Dortmund hồi mùa hè vừa qua với cái giá 103 triệu euro - một con số rất lớn trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Nhưng anh đã chứng minh rằng mình đáng giá từng xu trong thương vụ này.
13 bàn sau 14 trận đầu tiên cho câu lạc bộ là một thống kê điên rồ với một cầu thủ trẻ và mới lần đầu khoác áo câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Đó là khởi đầu sự nghiệp ở Real Madrid tốt nhất trong lịch sử, vượt qua những huyền thoại như Ferenc Puskas (11 bàn sau 13 trận), Raul Gonzalez (7), Hugo Sanchez (7) hay Emilio Butragueno (6); đồng thời tương đương với thống kê của hai cầu thủ vĩ đại nhất đội bóng là Alfredo Di Stefano và Cristiano Ronaldo.
Những áp lực ở sân Bernabeu là vô cùng lớn, nó có thể khiến ngay cả những ngôi sao sáng nhất cũng phải lụi tàn chứ chưa nói tới những cầu thủ còn trẻ măng và mới chân ướt chân ráo tới đây lần đầu. Ngoài ra, Los Blancos cũng là nơi huỷ hoại tài năng của không ít những ngôi sao nước Anh như Michael Owen, Jonathan Woodgate hay phần nào là David Beckham. Vậy làm cách nào mà Jude Bellingham đã phá bỏ hết những thứ đó để toả sáng như hiện nay?
Mùa giải đầu tiên ở Bundesliga, tiền vệ này ghi 4 bàn. Qua mùa 2021-22, Bellingham ghi 6 bàn và con số đó tăng lên 14 bàn ở mùa giải cuối cùng cho Dortmund. Sang tới mùa này, anh đã có cho mình 13 bàn sau chỉ 14 trận đấu. Một sự tăng lên không tưởng của tần suất lập công đối với một tiền vệ.
Chia sẻ về điều này, cựu cầu thủ Savio - người từng giành 3 chức vô địch Champions League cùng Madrid vào các năm 1998, 2000 và 2002 nói: “Bellingham có một thứ quan trọng, đó là khả năng xâm nhập vòng cấm. Cậu ấy là một cầu thủ hiện đại có khả năng chọn vị trí trong vòng cấm và ghi bàn. Ngoài ra, Bellingham còn có khả năng hỗ trợ phòng ngự, cầm bóng, rê bóng và phối hợp với các đồng đội, nhưng điểm cơ bản nhất của cậu ấy là khả năng xâm nhập vòng cấm."
Sự trưởng thành về tư duy chiến thuật, lối chơi thông minh, khả năng phán đoán tình huống và "Llegada" - một thuật ngữ ở Tây Ban Nha để chỉ khả năng thâm nhập vòng cấm của các tiền vệ, chính là mấu chốt để giải thích cho việc Bellingham ghi 10 bàn sau 11 lần ra sân ở La Liga và 3 bàn sau 3 trận ở Champions League. Hãy nhìn vào số liệu thống kê về chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG để thấy rõ hơn.
10 bàn thắng ở La Liga của Jude Bellingham có xG (Bàn thắng dự kiến) là 4,84. Nói cách khác, tiền vệ này đã ghi được số bàn thắng ở giải đấu nhiều hơn gấp đôi so với những gì chúng ta mong đợi. Chỉ có hai cầu thủ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là tiền đạo Serhou Guirassy của VfB Stuttgart và ngôi sao Harry Kane của Bayern Munich, có thành tích xG tốt hơn Bellingham.
Tiền vệ này không sút bóng quá nhiều – chỉ 27 ở La Liga so với con số 41 của đồng đội Rodrygo, nhưng những cú sút đó đều có tỷ lệ chính xác cao với 17 pha dứt điểm đi trúng đích. Chỉ có 5 cầu thủ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Victor Boniface và Inaki Williams – có nhiều hơn thế. Và tất cả họ đều là những tiền đạo đích thực.
Bellingham cũng cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm thượng thừa của mình với 78,4% số cú sút của mình tại La Liga và Champions League đều đến từ trong vòng cấm. Và chỉ một trong số 13 bàn thắng của anh được ghi từ ngoài vòng cấm.
Ngoài ra, để có được một Jude Bellingham toàn diện như hiện nay, chúng ta không thể không kể tới công lao của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Sau sự ra đi của Karim Benzema, Real Madrid đã không có một tiền đạo thực thụ đủ sức thay thế cho chân sút người Pháp.
Niềm hy vọng của họ ban đầu được đặt vào Rodrygo và Vinicius Junior, nhưng đây là hai cầu thủ chạy cánh và việc bắt họ phải gánh vác cả nhiệm vụ ghi bàn là quá sức. Trong lúc khó khăn, chiến lược gia người Ý đã cho phép tiền vệ 20 tuổi người Anh xâm nhập vòng cấm khi cần thiết và nó mang tới thành quả hơn cả mong đợi.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam