MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Tại sao cứ phải khóc cho Man City?

    23:24 Chủ nhật 30/08/2015

    Bốn mùa giải trước Man City luôn bị bốc vào bảng đấu tử thần tại Champions League và năm nay số mệnh như muốn thử thách nửa xanh thành Manchester.

    (BongDa.com.vn) – Bốn mùa giải trước Man City luôn bị bốc vào bảng đấu tử thần tại Champions League. Và năm nay số mệnh như muốn thử thách nửa xanh thành Manchester khi họ lại rơi vào bảng đấu được đánh giá là nặng nhất gồm Juventus, Sevilla Borussia Monchengladbach . Quả là họ không gặp may. Nhưng có nên chăng chúng ta phải khóc than cho một trong những đội bóng Anh mạnh nhất nhiều năm qua?

    Tại sao cứ phải khóc cho Man City?
    Manchester City tiếp tục ở một bảng đấu khó. Ảnh: Internet.
    N
    hững mùa giải trước đây, mỗi khi Man City không vượt qua được vòng đấu bảng thì người ta luôn lấy lý do “thiếu kinh nghiệm” để bào chữa cho họ. Nhưng nên nhớ rằng đây đã là mùa thứ 5 liên tiếp Man City góp mặt tại Champions League thì có gì mà họ chưa trải qua ? Thua cũng đã thua nhiều, thất bại cũng đã từng, khó khăn từng gặp không ít thì chẳng nhẽ bấy nhiêu đó chưa đủ để Man City tích lũy kinh nghiệm cho mình?

    Thất bại lần đầu có thể do thiếu kinh nghiệm, thua lần thứ hai có thể do thiếu may mắn, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm thì chỉ có thể là do bản lĩnh kém mà thôi. Đây là một cuộc chơi công bằng, nếu bản lĩnh kém thì còn than khóc gì và trách ai được đây ngoài việc tự trách mình. Hãy nhớ lại mùa giải trước, khi bị dồn vào đường cùng, Man City từng đánh bại được cả AS Roma, Bayern Munich đề giành vé vào vòng sau, tức là tiềm năng của họ không hề nhỏ, vấn đề là ở yếu tố tinh thần và họ có vượt qua được chính mình hay không mà thôi.

    Nói về yếu tố tinh thần và kinh nghiệm thì Manuel Pellegrini cùng các học trò ông đâu phải những người mới bước ra sân chơi lớn. Pellegrini từng cầm quân ở Villarreal, Real Madrid hay Malaga chinh chiến tại cúp châu Âu. Còn những cầu thủ của Man City như Arguero, Kompany, Silva… đều là trụ cột ở những đội tuyển lớn và đã kinh qua chẳng biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ thì họ chẳng phải tay vừa.

    Vấn đề là họ biết phát huy tiềm năng của mình như thế nào ? Một điều khác cũng đừng quên rằng Man City là nhà vô địch Anh của hai trong năm mùa gần đây thì chắc chắn là họ có khả năng, có bản lĩnh. Cho nên họ phải chiến đấu để chứng tỏ giá trị của mình.

    Nếu những năm trước, Man City luôn phải đương đầu cùng Barcelona hay Bayern Munich – hai đội mạnh nhất thế giới – thì dù có thua cũng chẳng ai trách. Tuy nhiên ba đối thủ năm nay của thầy trò Manuel Pellegrini không phải là những đội cứng cựa nhất. Juventus dù là á quân Champions League, ĐKVĐ Serie A nhưng năm nay họ sẽ không có Andrea Pirlo, Carlos Tevez hay Fernando Llorente… nên chưa chắc đã mạnh như năm rồi. Trong khi đó kinh nghiệm tại đấu trường này của nhà ĐKVĐ Europa League là Sevilla và CLB của Bundesliga Borussia Monchengladbach cũng không quá nhiều.

    Tại sao cứ phải khóc cho Man City?
    Liệu Manchester City có tiếp tục là ‘chú mèo’ nhỏ ở đấu trường châu Âu. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó lực lượng của Man City xét ra còn đáng gờm hơn cả ba đối thủ kia. Những Vincent Kompany, Sergi Aguero, Yaya Toure, David Silva, Raheen Sterling và sắp tới là Kevin De Bruyne đều khiến bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Vậy thì tính kỹ ra các đội kia phải ngáng ngại Man City mới đúng.

    Chung quy lại Man City đã có thâm niên dự Champions League, có lực lượng hùng hậu cùng một HLV giàu kinh nghiệm, hơn nữa năm nay họ không phải gặp những đội bóng quá mạnh. Dẫu biết rằng các đối thủ này khá ngang cơ với họ nhưng vẫn còn tốt hơn nếu phải gặp Barcelona hay Bayern Munich. Thế nên nếu một lần nữa Man City lại chẳng làm nên trò gì thì tốt nhất nên tự gỡ bỏ hai chữ “đẳng cấp” và cũng đừng ai than khóc bởi họ không xứng đáng nhận được những sự cảm thông.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...