MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Tái phát chấn thương, Rashford đẩy Man Utd vào thế "nghìn cân treo sợi tóc"

    06:30 Thứ bảy 05/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Rashford đã dính chấn thương trong bối cảnh Quỷ đỏ sắp bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng.

     

    Solskjaer lo ngại điều tồi tệ nhất về chấn thương Rashford

    Manchester United sẽ phải đối mặt với một lịch trình thi đấu dày đặc ở khoảng thời gian sắp tới. Cụ thể chỉ trong vòng 24 ngày, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đối đầu 8 đội bóng khác nhau, điều này càng làm gia tăng mối lo ngại về tình hình thể lực các trụ cột, đặc biệt là Marcus Rashford.

    Được biết, ngôi sao người Anh đã dính chấn thương vai nghiêm trọng trong chiến thắng 3-1 của United trước Everton cách đây ba tuần và có dấu hiệu tái phát ở màn đụng độ với Paris Saint-Germain tại Champions League.

    Chơi bóng thiếu suy nghĩ, Rashford chỉ còn cách tự cứu lấy mình - Bóng Đá

     Rashford đang có dấu hiệu suy giảm thể lực vì chấn thương.

    Nhận xét tình hình hiện tại của cậu học trò, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng, dù chấn thương hoàn toàn có thể kiểm soát được, nhưng cá nhân Rashford cũng đã chịu ảnh hưởng không ít bởi vấn đề này.

    "Tất nhiên đó là vấn đề y tế", Solskjaer nói với MEN.

    "Nó nghiêm trọng đến mức nào? Hiện tại, cậu ấy đang cảm thấy mệt mỏi về cuối trận hoặc sự đau nhức khiến cậu ấy không thể chơi trọn vẹn cả trận. Hy vọng rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian để cậu ấy bình phục hoàn toàn. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn phải tìm kiếm phương án giữ sức cho trụ cột cả mùa giải."

    Thời điểm hiện tại, ngôi sao chạy cánh người Anh đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với Quỷ đỏ, bên cạnh những Bruno Fernandes hay Fred. Chính vì vậy, Solsa không hề muốn anh vắng mặt bất kỳ một trận đấu nào.

    Trường Sơn | 06:00 05/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...