MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Tái ngộ người Thái, ĐT Việt Nam trước cơ hội trả lại 'món nợ' trót vay 4 năm trước

    17:53 Thứ tư 17/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam nằm chung bảng cùng ĐT Thái Lan, đối thủ từng "hạ nhục" thầy trò HLV Toshiya Miura trên chính sân Mỹ Đình ở VL World Cup 2018. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ĐT Việt Nam trả lại món nợ đã trót vay 4 năm về trước

    Người ta vẫn nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng vết thương của bóng đá Việt Nam nhận lấy vào những ngày tháng 10 bốn năm về trước thật khó chữa lành. Ngày 13/10/2015, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura tiếp đón đoàn quân của Kiatisuk Senamuang trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2018 giữa hai đội.

    Một trận đấu mà dù không còn nhiều cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, nhưng trước đối thủ là Thái Lan, các cầu thủ áo đỏ luôn đặt quyết tâm giành chiến thắng, nhất là khi ở trận lượt đi chúng ta chỉ chịu thua sát nút 0-1 trên sân khách.

    Tái ngộ người Thái, ĐT Việt Nam có cơ hội trả lại 'món nợ' trót vay 4 năm trước - Bóng Đá

     Ở VL World Cup 2018, Thái Lan từng đánh bại Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình.

    Nhập cuộc với tâm thế rất cao, lại được sự ủng hộ của hàng vạn khán giả sân nhà, nhưng rồi cú sút xa tuyệt đẹp của hậu vệ Kroekrit Thaweekarn làm tung lưới thủ  môn Trần Nguyên Mạnh ở phút 30 đã kéo tất cả trở về mặt đất. Khán đài sân Mỹ Đình bỗng trầm đi hẳn. Dưới sân, các cầu thủ của Toshiya Miura quay cuồng chạy theo bóng, lạc lối trong cách đá tik-tok biến ảo của Thái Lan.

    Một bàn, hai bàn rồi ba bàn, chúng ta gần như không thể gượng lại được, thất bại toàn tập cả về tinh thần lẫn lối chơi. Dù không muốn nhưng ai đủ tỉnh táo đều hiểu rằng, ở thời điểm ấy bóng đá Thái Lan đã vượt xa chúng ta.

    Cái khoảng cách ấy xa đến mức mà gần 3 năm sau, cựu HLV trưởng Thái Lan Kiatisuk vẫn nhận xét như sau: "Việt Nam thể hiện được khả năng ở cấp độ giải đấu trẻ. Thế nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới".

    Tái ngộ người Thái, ĐT Việt Nam có cơ hội trả lại 'món nợ' trót vay 4 năm trước - Bóng Đá

     Việt Nam giờ đã khác xưa rất nhiều với dòng máu trẻ cuộn trào trong huyết quản.

    Thất bại 0-3 tâm phục khẩu phục ấy vẫn là một trong những vết thương lớn nhất mà người Thái từng gây ra cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên vật đổi sao dời, không ai dừng lại mãi mãi ở một điểm. bốn năm trôi qua đã có biết bao biến động giữa hai nền bóng đá, giữa hai ĐTQG.

    ĐT Việt Nam yếu ớt, bất lực chịu trận dưới tay người Thái ngày nào giờ vừa đánh bại chính họ trên sân nhà ở King's Cup 2019. Chúng ta giờ có một HLV trưởng mới, một ekip huấn luyện mới cùng dàn cầu thủ trẻ trung, đẳng cấp và giàu sức chiến đấu hơn khi xưa rất nhiều. Những thành công liên tiếp từ AFF Cup, Asian Cup và King's Cup vừa qua đã chỉ ra sự vượt trội của bóng đá Việt Nam so với phần còn lại của Đông Nam Á nói chung, hay chính Thái Lan nói riêng.

    Ngược lại, Thái Lan đang loay hoay giữa những con tính của mình, "nước cờ" King's Cup đã thất bại toàn tập khi họ thất bại 0-1 trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Giờ "Voi chiến" sẽ lại chạm trán đối thủ mà mình thèm khát được đánh bại nhất, tại giải đấu được đặt nhiều kỳ vọng nhất, chỉ khác ở chỗ sức mạnh của "ông vua" ngày nào đã sa sút đi rất nhiều.

    Tái ngộ người Thái, ĐT Việt Nam có cơ hội trả lại 'món nợ' trót vay 4 năm trước - Bóng Đá

     Người Thái vẫn đang lạc lối trong những tính toán của họ.

    Lá thăm may rủi lại đưa Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng hệt như 4 năm về trước, nhưng hoàn cảnh cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển vào ngày 5/9 tới đã khác đi rất nhiều. Thầy Park cùng các học trò của ông miệt mài đi tìm giới hạn cao nhất của mình, trong khi người Thái vẫn đang vật lộn với những vấn đề của họ, thậm chí ghế HLV trưởng mới vừa được công bố ít giờ trước lễ bốc thăm.

    Họ sẽ phải mất thời gian lắp ghép, làm quen nhau, định hình lối chơi và ổn định nhân sự, còn bộ khung của ĐT Việt Nam vốn đã ổn định từ lâu. Ngay tại thời điểm này, cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đang ủng hộ chúng ta trong một cuộc phục thù trước nguời Thái.

    Vương Ngọc | 17:35 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...