MỚI NHẤT :
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Sức hút của đại chiến Ronaldo và Messi tại Saudi Arabia

    12:18 Thứ tư 18/01/2023 | 1

    Lần đầu tiên kể từ tháng 12/2020, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mới có dịp chạm trán trên đất Saudi Arabia.

    Sức hút của đại chiến Ronaldo và Messi tại Saudi Arabia - Bóng Đá

    Ronaldo và Messi vừa trải qua kỳ World Cup 2022 trong tình cảnh trái ngược. 

    Trận đấu giữa đội tuyển chọn Saudi All-Star (liên minh Al Nassr và Al-Hilal) gặp PSG ngày 19/1 (giờ Hà Nội) gây sốt giới truyền thông thế giới. Đó là vì sự có mặt của hai ngôi sao danh tiếng của làng bóng đá thế giới trong hơn thập kỷ qua, Ronaldo và Messi.

    Kể từ khi Messi vô địch Copa America và World Cup, Ronaldo đổi đội bóng hai lần. Đầu tháng này, siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành bản hợp đồng lịch sử của Al Nassr ở giải Saudi Pro League. Màn tái đấu của cặp kỳ phùng địch thủ trên sân King Fahd tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ trên thế giới.

    Màn đụng độ hấp dẫn

    Trận gần nhất Ronaldo gặp Messi là vào tháng 12/2020, ở vòng bảng Champions League. Đó là cuộc đối đầu mà CR7 lập cú đúp và giúp đội bóng Serie A thắng 3-0. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là trong bức ảnh cùng đánh cờ để quảng bá của một nhãn hàng nổi tiếng.

    Ronaldo được Turki Al-Sheikh, Chủ tịch cơ quan quản lý giải trí Saudi Arabia, ưu ái trao chiếc băng đội trưởng của đội tuyển chọn Saudi All-Star. Dù chỉ mang tính chất biểu diễn nhưng trận đấu vẫn tạo nên sức hút với người hâm mộ.

    Sau World Cup 2022, vị thế của Messi và Ronaldo ở tình cảnh trái ngược. Trong khi M10 chạm tay vào chiếc cúp vàng đầu tiên trong sự nghiệp cùng Argentina, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha bị loại ngay tứ kết. Siêu sao 37 tuổi bật khóc dù chính anh lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau.

    Dẫn dắt đội tuyển chọn Saudi All-Star là Marcelo Gallardo, HLV từng có 2 lần vô địch Copa Libertadores cùng River Plate. Ronaldo sẽ sát cánh cùng những đồng đội tại Al Nassr như Talisca hay Luiz Gustavo. Bên kia chiến tuyến, Messi là mảnh ghép trong đội hình nhiều ngôi sao của PSG bao gồm Kylian Mbappe, Neymar hay Sergio Ramos. Trong đó, Ramos được đồn đoán là nằm trong tầm ngắm của Al Nassr.

    Trận đấu giữa đội tuyển chọn Saudi All-Star và PSG không thuộc FIFA nên Ronaldo được phép ra sân dù vẫn chưa hết án treo giò 2 trận. Trước đó, CR7 bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phạt và dự kiến có trận đấu chính thức vào ngày 23/1 khi Al Nassr tiếp đón Al Ettifaq.

    Ngoài việc Al Nassr chiêu mộ Ronaldo, các công ty của Saudi Arabia còn ký hợp đồng với Lionel Messi để quảng bá du lịch, đồng thời nuôi hy vọng đưa "El Pulga" đến thi đấu tại giải VĐQG Saudi Arabia trong tương lai. Al-Hilal, đội bóng giàu thành tích nhất Saudi Arabia với 18 lần vô địch, được cho là sẵn sàng bỏ ra gần 300 triệu USD để thuyết phục M10 gia nhập.

    Sức hút của đại chiến Ronaldo và Messi tại Saudi Arabia - Bóng Đá

    Messi và Ronaldo tạo nên sức hút to lớn ở Saudi Arabia. Ảnh: Mirror. 

    Tấm vé VIP trị giá hơn 2,6 triệu USD

    Một tấm vé VIP theo dõi trận này được đấu giá lên đến 2,66 triệu USD. Trên trang bán vé trực tuyến, ban tổ chức nhận được hơn 2 triệu yêu cầu đặt mua từ CĐV khắp thế giới.

    Musharraf bin Ahmed Al-Ghamdi, một doanh nhân bất động sản ở Trung Đông, được cho là người chấp nhận trả 2,66 triệu USD trong cuộc đua giành tấm vé VIP, với mức giá khởi điểm là 268.000 USD. Vị này sẽ được hưởng đặc quyền bao gồm gặp mặt trực tiếp Ronaldo, Messi, Neymar và Mbappe. Bên cạnh đó, doanh nhân Al-Ghamdi được ngồi xem trận đấu bên cạnh Chủ tịch Al-Sheikh, dùng bữa trưa, vào phòng thay đồ của hai đội và chụp ảnh cùng đội chiến thắng.

    Reuters nhận định trận đấu này là nỗ lực của những người đứng đầu nền bóng đá Saudi Arabia trong việc tăng giá trị và sức hút của giải đấu trong mắt CĐV quốc tế.

    Chủ tịch Al-Sheikh cho biết: "Trận đấu này thu hút được sự chú ý toàn thế giới và các kênh truyền hình đang chạy đua để giành được quyền phát sóng trực tiếp. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với Ronaldo và Messi".

    L'Equipe tiết lộ PSG bỏ túi khoảng 10,8 triệu USD để tham dự trận đấu này. Đội bóng nước Pháp nhận lời mời sang Doha (Qatar) và Riyadh (Saudi Arabia) trong 2 ngày 18 và 19/1 để gặp gỡ người hâm mộ theo thỏa thuận hợp tác giữa PSG và các quốc gia Ả Rập.

    Duy Luân | 11:02 18/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...