MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • "Sư tử sông Rhone" mất tiếng gầm vang

    23:18 Thứ hai 21/08/2023

    BongDa.com.vn Mới trải qua 2 trận đấu đầu tiên của Ligue 1 mùa 2023/24, Lyon đã khiến NHM của họ phải thất vọng tràn trề.

    Trên bức tranh tòan cảnh của Ligue 1 hiện tại, mảng màu đậm sắc nhất tất nhiên vẫn là “dải ngân hà” PSG, bất chấp đủ các rắc rối mà họ đang trải qua ở giai đoạn quá độ hiện tại. Tiếp đó, dù có sắc độ nhạt hơn nhưng những sắc màu của Rennes, của Marseille, Lille, hay Lens vẫn có được vị trí cho riêng mình, thu hút NHM quan tâm chú ý.

    Thế nhưng, trong bức tranh ấy, màu trắng truyền thống từng một thời nổi bần bật của Lyon lại đang nhạt dần, nằm ngoài những cuộc thảo luận về chức vô địch, hay thậm chí là tranh đua suất dự cúp châu Âu.

    Trận thua bẽ bàng 1-4 ngay trên sân nhà trước Montpellier là thất bại thứ 2 liên tiếp của Lyon – một khởi đầu không thể hài lòng xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Cũng giống hệt như trận ra quân thua Strasbourg, “Sư tử sông Rhone” kiểm soát bóng vượt trội đến 65%, sút bóng nhiều hơn đối phương đến 2-3 lần, nhưng hiệu quả thu được lại là quá ít. Cơ hội hoặc bị các chân sút áo trắng bỏ lỡ, hoặc bị hạn chế tính sát thương do bị đối phương dựng xe buýt ngăn chặn. 

    Lyon đã để thua thất vọng cả 2 vòng đầu Ligue 1 mùa 23/24.

    Không những ghi quá ít bàn thắng, chính lối chơi dâng cao kiểm soát mà HLV Laurent Blanc xây dựng đang phơi bày tử huyệt nơi hàng phòng ngự. Các hậu vệ Lyon không ngần ngại đứng rất cao để tham gia phát triển bóng, nhưng lại không đủ sự tập trung, tốc độ và khả năng tranh chấp để ngăn chặn những đường phản công chớp nhoáng – vốn đã nằm trong kế hoạch phòng ngự chặt, phản công nhanh của cả Strasbourg và Montpellier.

    Trong 5 trên 6 bàn thua sau 2 trận của Lyon, xuất phát điểm luôn là việc một cầu thủ phòng ngự của Lyon bị đối phương vượt qua. Đó có thể là trung vệ Caleta-Car hay hậu vệ trái Nicolas Tagliafico chậm chạp, vụng về, hay hậu vệ phải Sael Kumbedi và trung vệ Sinaly Diomande có thừa sức mạnh nhưng lại rất dễ mất tập trung, để đối thủ phất những đường bóng ra sau lưng vô cùng dễ dàng.

    1 bàn thua còn lại của đội chủ sân Groupama cũng đáng quan ngại chẳng kém. Phút 20 trận gặp Montpellier, trong tình huống triển khai bóng rất bình thường trên sân nhà, thủ môn Remy Riou luống cuống chuyền bóng thẳng vào Arnaud Nordin trong vòng cấm, tạo điều kiện không thể dễ dàng hơn cho số 7 của Montpellier mở tỷ số. Nếu không có bàn thua đó, có lẽ Lyon cũng đã có thể chơi thoải mái, đúng nhịp hơn, thay vì phải dâng cao hơn và liên tục dính đòn hồi mã thương của đối thủ.

    Lối chơi mà HLV Laurent Blanc áp dụng cho Lyon có vẻ không phù hợp với bộ nhân sự hiện tại, đặc biệt là hàng thủ.

    Cũng chẳng phải đến bây giờ, người ta mới phải tiếc cho hoàn cảnh thảm thương của Lyon. Kể từ sau mùa giải 19/20 bị hủy ngang bởi lịch COVID-19, khiến Lyon lần đầu tiên vắng mặt ở các cúp châu Âu sau 24 năm, đội bóng này vẫn chưa bao giờ phục hồi trở lại vị thế của một đại diện của Ligue 1 ở UEFA Champions League. Chia tay HLV Rudi Garcia vào mùa hè năm 2021 vì “chỉ” về đích ở vị trí thứ 4, Lyon có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng họ sẽ thất bại với Peter Bosz và sau đó là Laurent Blanc, rơi xuống tận hạng 8 ở mùa 21/22 và hạng 7 ở mùa 22/23.

    Bên cạnh thất bại trong khâu tuyển mộ HLV, Sư tử sông Rhone còn gặp vấn đề lớn với triết lý chuyển nhượng của họ. Những mùa chuyển nhượng sau đại dịch chứng kiến đội bóng mang về nhiều cầu thủ tên tuổi nhưng đều đã không còn ở đỉnh cao, như Jerome Boateng, Corentin Tolisso, Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren, Alexandre Lacazette,... Theo chiều ngược lại, các ngôi sao như Nabil Fekir, Moussa Dembele, Houssem Aouar,... cứ lần lượt ra đi.

    Kết quả của màn đẩy đi trụ cột, gom “sao hết thời” này là 2 mùa giải thảm hại đã qua, và những hậu quả còn để lại đến tận bây giờ. So sánh với những đối thủ cạnh tranh suất dự cúp châu Âu như Marseille, Rennes, Lens, Lille hay Nice, đội hình của Lyon mùa này thiếu chiều sâu thấy rõ.

    HLV Laurent Blanc sử dụng đội hình chính tạo nên bởi một nhóm cầu thủ trẻ chưa khẳng định được bản thân quá nhiều, gồm hậu vệ Sael Kumbedi, Sinaly Diomande, tiền vệ Johann Lepenant, Maxence Caqueret, Jeffinho,... cộng với những lão tướng đã xa thời đỉnh cao như Nicolas Tagliafico hay Alexandra Lacazette.

    Lyon cần có những sự thay đổi căn cơ mới mong trở lại những ngày hoàng kim.

    Trận thua Montpellier, “anh cả” Lacazette thậm chí còn bồng bột trả đũa cầu thủ đối phương, nhận thẻ đỏ lố bịch khi đội nhà cần mình nhất. Đó rõ ràng không phải là công thức chiến thắng, và tiếp tục là biểu hiện cho sự chấp chới của Lyon dù đã đổi chủ từ mùa hè 2022.

    Điều tích cực duy nhất là bất chấp thất bại nặng nề trước Montpellier, số đông CĐV Lyon đã lấp kín khán đài Groupama vẫn không ngần ngại nán lại để động viên các cầu thủ con cưng. Rõ ràng là dù thăng trầm thế nào, Lyon vẫn sẽ có được một chiếc cúp quý giá – cúp trong lòng NHM.

    Nhưng “chiếc cúp” ấy chẳng có ý nghĩa gì trên bảng xếp hạng: Lyon đã đứng bét bảng sau 2 vòng đấu mở màn mùa giải. Sớm nhất có thể, đội bóng của cổ đông chính mới John Textor cần thay đổi, cả trên sân lẫn trong chính sách quản lý, tuyển mộ, để trở lại thay vì tiếp tục chìm quá sâu vào quên lãng.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:48 21/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...