Hành quân đến sân St Mary's, Chelsea là những người được đánh giá cao hơn và cũng có màn chạy đà ấn tượng hơn. Tại loạt trận thứ hai Champions League vừa qua, CLB Tây London đã giành chiến thắng trước LOSC Lille ngay trên sân khách.
Chỉ sau 17 phút thi đấu, Tammy Abraham một lần nữa tỏa sáng giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ đường chuyền dài ấn tượng của Callum Hudson-Odoi, số 9 của The Blues thoát xuống đầy tốc độ và có pha tâng bóng qua đầu thủ môn Angus Gunn.
Đến phút 24, đến lượt một sao mai khác của The Blues là Mason Mount lên tiếng với tình huống đặt lòng gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0. Và với việc điền tên mình lên bảng tỉ số, số 19 của đội khách đã xác lập cột mốc đáng chú ý cho riêng mình.
Theo các thống kê từ Opta Joe, "tiểu Frank Lampard" đã có 3 bàn thắng chỉ sau 4 trận ra sân ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này. Thành tích này ngang bằng với con số 20 trận thi đấu cho Derby County ở mùa trước trong khuôn khổ Championship.
Điều đó cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của chàng trai sinh năm 1999. Vào thời điểm này, anh là hạt nhân quan trọng trong cách vận hành của đội chủ sân Stamford Bridge. Thậm chí, tuyển thủ Anh đã đẩy tân binh "tiền tấn" Christian Pulisic lên ghế dự bị nhờ vào màn trình diễn xuất sắc.
Xem Frank Lampard nói về trận đấu với Southampton: