MỚI NHẤT :
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Sự thật vụ cổ động viên giẫm lên áo đấu Ronaldo

    09:10 Thứ hai 30/01/2023

    Truyền thông Tây Ban Nha nghi ngờ danh tính của những cổ động viên được cho là của Al Nassr khi nhóm người này giẫm lên áo đấu của Cristiano Ronaldo.

    Đoạn video quay lại cảnh hai CĐV giẫm lên áo đấu số 7 của siêu sao người Bồ Đào Nha gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua. Tuy nhiên, Marca cho rằng đây không phải những người hâm mộ của Al Nassr, đội bóng mà CR7 đang thi đấu, như báo chí đồn đoán.

    Sự thật vụ cổ động viên giẫm lên áo đấu Ronaldo - Bóng Đá

     Một CĐV giẫm lên áo đấu của Ronaldo sau trận đấu giữa Al Nassr và Al Ittihad.

    Theo lập luận của tờ báo Tây Ban Nha, đây là CĐV của Al Ittihad, đội có thắng lợi 3-1 trước Al Nassr tại Siêu cúp Saudi Arabia rạng sáng 27/1. Bên cạnh đó, những người này mặc áo đấu và đeo khăn quàng cổ màu vàng đen, màu sắc chủ đạo của Al Ittihad. Trong khi đó, màu chủ đạo của Al Nassr là vàng và xanh dương.

    Marca còn nhận định những người hâm mộ Al Nassr đích thực sẽ không thực hiện hành động giẫm đạp lên áo đấu của cầu thủ đội nhà, đặc biệt là áo của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn được săn đón từ khi sang Saudi Arabia chơi bóng vào đầu năm nay.

    Đây không phải lần đầu tiên CĐV Al Ittihad có hành động chế nhạo Ronaldo. Trước đó, một nhóm CĐV đội bóng hô vang tên Lionel Messi sau khi kết thúc trận đấu với Al Nassr.

    Ronaldo không có hành động đáp trả. Anh lầm lũi tiến vào đường hầm với gương mặt thất vọng.

    Ronaldo chơi hai trận cho Al Nassr nhưng chưa ghi bàn. HLV Rudi Garcia cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Al Nassr trước Al Ittihad đến từ pha dứt điểm hỏng ăn của CR7.

    Ronaldo và đồng đội sẽ có trận làm khách trên sân của Al Fateh ở vòng 16 Saudi Pro League hôm 3/2. Hiện tại, Al Nassr vẫn dẫn đầu bảng với 33 điểm sau 14 trận, hơn đội nhì bảng Al Hilal 1 điểm.

    Duy Luân | 08:56 30/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...