MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Sự tệ hại của hàng công tuyển Tây Ban Nha

    21:59 Thứ bảy 12/11/2022

    BongDa.com.vn Người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha có lý do để lo lắng sau khi HLV Luis Enrique tiết lộ danh sách các tiền đạo sẽ lên đường sang Qatar tham dự World Cup 2022.

    Ngày hôm qua, HLV Luis Enrique đã công bố danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha góp mặt ở World Cup 2022. Những cái tên được vị thuyền trưởng người Catalonia lựa chọn ở cả ba tuyến đang ít nhiều tạo nên sự tranh cãi. Nơi hàng thủ, ông gọi lên tuyển một cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị ở Barcelona là Eric Garcia, thay vì một cái tên có tố chất thủ lĩnh là Sergio Ramos. Ở tuyến giữa, ông quyết định gạch tên Thiago Alcantara, người đang chơi rất hay trong màu áo Liverpool.

    Dù thiếu vắng Ramos và Thiago, hàng tiền vệ và hậu vệ của tuyển Tây Ban Nha vẫn được đánh giá khá cao. Người hâm mộ vẫn có thể đặt niềm tin vào những cái tên còn lại được HLV Enrique triệu tập. Đối với họ, mối lo lớn nhất bây giờ lại nằm ở chất lượng nhân sự trên mặt trận tấn công.

    Sự tệ hại của hàng công tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Hàng công của tuyển Tây Ban Nha không có phong độ cao trong thời gian gần đây.

    Theo bản danh sách được HLV Enrique công bố, tuyển Tây Ban Nha sẽ mang 8 tiền đạo sang Qatar. Hàng công của La Roja sẽ có sự kết hợp giữa sức trẻ của Ansu Fati, Nico Williams, Yeremy Pino… và kinh nghiệm của Alvaro Morata, Marco Asensio. Phần lớn những cái tên được HLV Enrique lựa chọn đều ít nhiều tỏa sáng tại UEFA Nations League 2022/23, giải đấu mà tuyển Tây Ban Nha giành vé vào vòng chung kết. Một số cầu thủ còn rất trẻ như Dani Olmo, Ferran Torres còn từng được tham dự vòng chung kết EURO 2020. Điều đó cho thấy hàng công của tuyển Tây Ban Nha không phải là những tay mơ trên hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2022.

    Hiện tại, điều đang khiến người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha lo lắng chính là phong độ của từng cầu thủ. Cả 8 gương mặt được lựa chọn đều không có phong độ cao trong màu áo CLB. Tính riêng ở giải VĐQG, Morata là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong số những cầu thủ được triệu tập (5 bàn). Tuy nhiên, anh cần đến 14 trận để đạt được thành tích này. Tiền đạo của Atletico Madrid cũng không có phong độ ổn định, bởi 2/5 bàn thắng đó được anh ghi ở cuộc chạm trán với Getafe tại vòng 1 La Liga.

    Nico Williams, Ansu Fati cũng được thi đấu 14 trận, nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 lần sút tung mành lưới đối phương. Tệ hại nhất là trường hợp của Pablo Sarabia, khi anh ra sân đến 11 trận ở Ligue I nhưng không thể có nổi 1 bàn thắng. Một số cái tên khác như Marco Asensio, Ferran Torres còn không thể cạnh tranh với các đồng đội ở CLB và thường xuyên phải ngồi dự bị.

    Sự tệ hại của hàng công tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Borja Iglesias xứng đáng được gọi lên tuyển Tây Ban Nha.

    Tuyển Tây Ban Nha đang khan hiếm tiền đạo giỏi? Câu trả lời là không. Trường hợp của Borja Iglesias là một ví dụ. Tiền đạo 29 tuổi ghi được đến 8 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo sau 13 trận khoác áo Real Betis, dù từng có thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. “Lão tướng” Iago Aspas cũng đang sở hữu 7 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Celta Vigo. Thế nhưng, cả hai đều không được triệu tập.

    HLV Luis Enrique không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho World Cup 2022. Do đó, việc ông lựa chọn những gương mặt quen thuộc cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu đã trao cơ hội lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cho Pino hay Nico Williams, sao ông không làm điều đó với Iglesias và Aspas? Nếu có 1 trong 2 cái tên này, chắc chắn người hâm mộ sẽ tin La Roja đủ khả năng cạnh tranh ngôi vương danh giá.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 21:29 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...