MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Sự sụp đổ của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới

    05:27 Thứ bảy 10/12/2022 | 3

    BongDa.com.vn Dù tứ kết World Cup chưa kết thúc, nhưng có thể nói, việc Brazil bị Croatia loại, chính là cú sốc lớn nhất vòng đấu này.

    Khoảnh khắc trung vệ Marquinhos sút bóng trúng cột dọc trong loạt luân lưu với Croatia, khuôn mặt anh trở nên thất thần, một cảm giác suy sụp đến tột độ. Marquinhos ôm mặt đổ gục xuống sân, anh hiểu điều gì đang ập đến với bản thân, với đội tuyển và với quốc gia của mình.

    Sự sụp đổ của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới - Bóng Đá

     Marquinhos đổ gục xuống sau quả sút luân lưu không thành công.

    Phía sau khung thành Livakovic, hàng ngàn CĐV Brazil cũng chết lặng dõi theo sự sụp đổ của Selecao. Việc đội trưởng Thiago Silva chọn đá luân lưu ở phía khung thành có đông CĐV đội nhà là điều dễ hiểu, tuy nhiên, với kịch bản thất bại này, người hâm mộ Brazil bỗng gần hơn với sự đau đớn.

    Đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với 5 chức vô địch World Cup đã thất bại trên chấm luân lưu. Biết trách ai bây giờ, họ phung phí quá nhiều cơ hội, cộng thêm một Croatia với Livakovic đầy quả cảm và lăn xả, tất cả đã biến giấc mơ về chiếc cúp thế giới thứ 6 của Brazil tiêu tan.

    Sự sụp đổ của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới - Bóng Đá

      Brazil gục ngã trước Croatia trên chấm luân lưu.

    Neymar, cầu thủ dễ xúc động nhất, lần này đã đã không bật khóc ngay thời điểm Marquinhos thất bại trên chấm luân lưu, có lẽ anh vẫn chưa tin vào sự thật được bày ra trước mặt. Sau khi trấn tỉnh lại, dần chấp nhận hiện thực, Neymar òa khóc như một đứa trẻ bị tước đi món đồ nó khát khao có được nhất. Quyết tâm của ngôi sao số 10 cùng đồng đội trước giải là rất lớn. Người hâm mộ theo dõi trang cá nhân của Neymar đều thấy, trước mỗi trận đấu, anh luôn cầu nguyện Chúa trời phù hộ.

    Nhưng rồi một lần nữa, huyền thoại này lại lỡ hẹn với danh hiệu cao quý nhất đời cầu thủ. Mà nào phải Neymar, đây sẽ là tiếc nuối một thế hệ đầy tài năng của Brazil. Bốn năm sau, chắc gì những con người này còn sát cánh bên nhau đầy đủ. Quá nhiều ngôi sao, quá nhiều hy vọng, để rồi ập đến quá nhiều đau đớn.

    Sự sụp đổ của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới - Bóng Đá

      Neymar thêm một lần nữa lỗi hẹn với cúp vàng thế giới.

    Brazil 2022 có cái gì đó rất giống với Brazil 1982. Zico năm ấy cũng là ngôi sao hàng đầu thế giới, hệt như Neymar hiện tại. Bên cạnh ông còn có Cerezo, Falcao, Socrates, toàn hảo thủ cả. Cũng như Neymar sát cánh cùng Vinicius, Raphinha, Casemiro.

    Đều được xem như ứng viên số 1 cho chức vô địch, đều sở hữu nhiều gương mặt kiệt xuất, tiếc thay, sự dang dở lại đeo bám cả hai. Mãi sau này, người ta vẫn ví von thất bại của Brazil 1982 giống như ngày bóng đá chết đi. 

    Brazil 2022 chơi rất tận hiến, bay bổng, thăng hoa. Họ giúp mọi người yêu bóng đá hơn và rồi cũng khiến người ta tiếc nuối hơn. Gã khổng lồ đã gục ngã, sẽ có nhiều người buồn, nhưng bóng đá là như vậy, đấy cũng là vẻ đẹp bất tử của nó.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 04:57 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...