MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Sự nghiệp chững lại, 'báu vật' Liverpool nói thẳng 1 câu về Klopp

    10:59 Thứ ba 29/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù có xuất phát điểm lí tưởng, tuy nhiên sao mai này lại không thể tỏa sáng sớm giống như những đồng đội khác.

    Rhian Brewster không còn là cái tên quá xa lạ với các CĐV của bóng đá Anh. Cầu thủ sinh năm 2000 từng lên ngôi tại U17 World Cup 2017 và thậm chí giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới". Đó cũng chính là giải đấu giúp cho Jadon Sancho vươn tầm trở thành ngôi sao mới của xứ Sương mù.

    Tuy nhiên khác với cựu thần đồng của Manchester City, "ngọc thô" của The Kop đang có dấu hiệu đi xuống khi đối mặt với những chấn thương. Ở mùa giải 2019/20 này, chàng trai 19 tuổi tiếp tục chơi trong màu áo đội U23 và chỉ có duy nhất 1 lần ra sân cho đội một.

    Rhian Brewster explains Jurgen Klopp instructions over Liverpool first-team hopes - Bóng Đá

     Brewster đang chờ đợi cơ hội của mình.

    Đó là trận đấu Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước MK Dons tại đấu trường Carabao Cup. Với việc hàng công của nửa đỏ vùng Merseyside thi đấu ổn định, cơ hội để ngôi sao lớn lên tại London cạnh tranh suất đá chính là không cao.

    Cũng không ít sao mai quyết định rời sân Anfield để có thể được chơi bóng thường xuyên, điển hình là trường hợp của tiền đạo Ryan Kent (gia nhập Rangers). Mặc dù vậy, cá nhân Rhian Brewster vẫn quyết tâm ở lại để khẳng định giá trị của bản thân,

    "Bạn chỉ cần kiên nhẫn rồi sẽ được thi đấu, hãy hi vọng và chờ đợi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Jurgen Klopp. Ông ấy là người thân thiện và dễ bắt chuyện. Tôi nghĩ bạn cần có một huấn luyện viên như vậy", cầu thủ người Anh chia sẻ trên Scouted Football.

    Giang Nam | 10:30 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...