MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Sự lộn xộn ở hàng tiền vệ đang khiến Man City bối rối

    08:15 Thứ sáu 08/12/2023

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đang loay hoay tìm ra phương án tốt nhất ở giữa sân và ông cần nhanh chóng đạt được điều đó trước khi Manchester City bị mất nhiều điểm hơn.

    Không cổ động viên nào có thể nghĩ về việc Manchester City lại đang sa lầy như hiện tại, đặc biệt là sau đại thành công ở mùa giải trước cùng với những sự tăng cường lực lượng vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, sự thực là họ đang có chuỗi 4 trận liên tiếp ở Premier League không thắng, mới nhất là trận thua toàn diện trước Aston Villa.

    Hàng tiền vệ vốn luôn được xem là điểm tựa cho thành công của các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt, nhưng hiện tại nó giống như một mớ lộn xộn ở Etihad. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từng lắp ghép những John Stones, Rico Lewis, Kalvin Phillips, Bernardo Silva, Manuel Akanji, Matheus Nunes và Mateo Kovacic ở khu vực giữa sân nhưng chưa thu về kết quả mong muốn. 

    Sự lộn xộn ở hàng tiền vệ đang khiến Man City bối rối - Bóng Đá

     Dù rất nỗ lực, nhưng Stones không phải là một số 6 như Rodri.

    Ngay cả với những chấn thương gần đây của Kovacic và Nunes, Pep vẫn còn rất nhiều con người cho hai vị trí trước hàng hậu vệ, nhưng dường như ông đang thất bại. Trong các trận hòa với Chelsea (4-4), Liverpool (1-1), Tottenham (3-3) và trận thua 0-1 mới nhất trước Aston Villa, hàng tiền vệ của ông đã không thể kiểm soát được trận đấu theo ý muốn.

    Quay trở lại giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10, Man City cũng cho thấy những điểm yếu chết người ở tuyến giữa trong các trận thua trước Newcastle tại Carabao Cup cũng như Wolverhampton và Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Cùng với thất bại trước Villa vừa rồi, mẫu số chung rõ ràng là sự vắng mặt của Rodri. 

    Cầu thủ người Tây Ban Nha giống như bộ não của Man City, tiền vệ này có tầm nhìn chiến thuật xuất sắc cho phép anh nhìn thấy diễn biến của các tình huống trước khi di chuyển, kéo bóng hay chuyền bóng để tạo lợi thế cho các đồng đội. 

    Sự lộn xộn ở hàng tiền vệ đang khiến Man City bối rối - Bóng Đá

     Rodri quá quan trọng với Man City.

    Việc Pep Guardiola đang phải bối rối trong vấn đề này là điều kỳ lạ khi xét đến sự nghiệp tiền vệ xuất sắc của ông và 15 năm sự nghiệp đầy vinh quang của nghề huấn luyện viên, mà vinh quang đó được xây dựng với điểm tựa là tuyến giữa, với những con người có thể hiểu được trận đấu từ phía dưới. 

    Trong trận đấu ở Villa Park, do thiếu vắng Rodri, Pep đã để John Stones đá trám vào vị trí này. Ai cũng biết mùa giải trước, trung vệ người Anh đã chơi hay như thế nào khi được yêu cầu dâng cao trong thời điểm Man City có bóng. Nhưng đó là khi cầu thủ này chơi cùng Rodri, vì Stones đơn giản là chỉ hiệu quả khi chơi hậu vệ lai tiền vệ, tức anh không phải là một số 6 xuất sắc như cầu thủ người Tây Ban Nha.

    Sự lựa chọn này của Guardiola cũng khiến ba tiền vệ là Kovacic, Nunes và Phillips phải ngồi dự bị, trong khi tất cả đều là những chữ ký do ông mang về. Rõ ràng là vị huấn luyện viên 52 tuổi này không tin tưởng họ. Người có sở trường chơi tiền vệ mà Guardiola tin tưởng nhất là Silva, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha được bố trí ở cánh phải. 

    Sự lộn xộn ở hàng tiền vệ đang khiến Man City bối rối - Bóng Đá

     Guardiola sẽ sớm giải quyết được vấn đề ở hàng tiền vệ Man City?

    Chính những sự sắp xếp lộn xộn này đã khiến cho đội hình của Man City bối rối trong bàn thua trước các học trò của Unai Emery. Pha lập công của Leon Bailey xuất phát từ việc anh không gặp bất kỳ áp lực nào khi đánh trực diện vào khu vực chính giữa khung thành, loại bỏ Josko Gvardiol với pha ngoặt bóng đơn giản và kết thúc. Nếu có Rodri, thì nhiều khả năng Bailey đã không dễ dàng xử lý tình huống như vậy.

    Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của Man City dưới thời Guardiola kể từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2017 và nó cần phải được chặn lại. Không ai nghi ngờ về việc Man City vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, đặc biệt là khi mà Kevin De Bruyne sắp trở lại sau chấn thương.

    Tuy nhiên, Pep trước hết phải tìm ra được giải pháp trong những trận đấu sắp tới để giải quyết tốt bài toán ở hàng tiền vệ và mong rằng Rodri sẽ không phải nhận án treo giò trong những giai đoạn quan trọng từ giờ cho tới hết mùa giải. Đừng ngạc nhiên nếu Man City sớm trở lại là một thế lực không thể cưỡng lại trong năm mới.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:45 08/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...