MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Sự bất lực đang bao trùm AC Milan

    22:47 Chủ nhật 05/11/2023

    BongDa.com.vn AC Milan có đủ mọi lợi thế khi tiếp đón Udinese, nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ giành chiến thắng.

    Tại vòng 11 Serie A, Inter Milan phải làm khách của Atalanta, Juventus cũng phải hành quân đến sào huyệt Artemio Franchi của Fiorentina. Trong khi đó, AC Milan chỉ phải tiếp đón Udinese, đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, vừa thay HLV và chưa giành được chiến thắng nào kể từ đầu mùa. Nhiều người dự đoán Rossoneri sẽ dễ dàng giành trọn vẹn 3 điểm và tạo đà tâm lý hứng khởi trước trận cầu sinh tử với PSG vào giữa tuần. Thế nhưng, điều đó không xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò Stefano Pioli phải nhận thất bại 0-1. Càng đau đớn hơn với AC Milan khi ở vòng này, Inter Milan đã vượt ải Atalanta thành công.

    Đây đã là trận đấu thứ tư liên tiếp AC Milan không thể giành chiến thắng. Nói chính xác hơn, họ đã thua đến 3 trận và hòa 1 trận. Kết quả hòa ấy đến từ cuộc đối đầu với Napoli, khi Rossoneri đã dẫn trước đến 2-0 sau hiệp một.

    Sự bất lực đang bao trùm AC Milan - Bóng Đá

     AC Milan vừa bị Udinese đánh bại ngay tại San Siro.

    “Chúng tôi đã không chơi một trận đấu theo cách của mình, với hiệu suất giảm dần theo thời gian. Mọi thứ đang khiến chúng tôi lo lắng, cả về lối chơi lẫn điểm số. Trận đấu này lẽ ra phải mang đến hiệu ứng tích cực cho chúng tôi, và việc không nắm bắt được cơ hội thật đáng suy ngẫm. Tôi không có lời bào chữa nào cả”, HLV Pioli than vãn với DAZN sau thất bại bẽ bàng ở San Siro.

    Điểm số và lối chơi là 2 điều đang khiến HLV Pioli lo lắng. Tuy nhiên, ông còn nhiều điều đáng để lo hơn. AC Milan đang mất tinh thần mạnh mẽ sau chuỗi thành tích bết bát. Hơn nữa, họ sẽ tiếp đón PSG với một danh sách chấn thương rất dài. Ngoại trừ Ismael Bennacer, những cái tên còn lại đều đến ở hệ thống phòng ngự, bao gồm thủ môn Marco Sportiello, hậu vệ trái Theo Hernandez và các trung vệ Marco Pellegrino, Simon Kjaer, Pierre Kalulu. Hiện tại, Rossoneri chỉ còn đúng 2 trung vệ thực thụ là Fikayo Tomori và Malick Thiaw.

    Hàng thủ quá nhiều lỗ hổng, còn hàng công lại vô hại. Ở 4 trận đấu đã qua, họ chỉ ghi bàn ở duy nhất trận gặp Napoli. Người lập cú đúp ở trận ấy là “lão tướng” Olivier Giroud. Tiền đạo 37 tuổi không thể cày ải liên tục từ trận này qua trận khác. HLV Pioli hiểu điều đó, nhưng vẫn phải để anh đá trọn thời gian ở trận gặp Udinese, bởi Rafael Leao, Luka Jovic, Noah Okafor… đều không thể sản xuất bàn thắng. Con số thống kê càng chỉ ra sự tệ hại của hàng công AC Milan. Trước Udinese, họ kiểm soát bóng đến 73% nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường đưa bóng vào lưới Marco Silvestri.

    Sự bất lực đang bao trùm AC Milan - Bóng Đá

     Rossoneri vào lúc này là một tập thể rệu rã.

    Vấn đề đáng lo nhất đó là HLV Pioli đang mất quyền kiểm soát. Không ít lần các cầu thủ công khai phản ứng gay gắt với các quyết định của ông. Họ thẳng thắn chỉ ra sự bối rối của chiến lược gia người Parma, khi để toàn đội tự đá mà không có bất kỳ lời chỉ đạo nào. Bản thân Pioli đã thừa nhận trong buổi họp báo rằng ông không có bất kỳ lời bào chữa nào cả, điều đó cho thấy một sự bất lực toàn tập.

    Những ngày gần đây, từ khóa #PioliOut lại xuất hiện. Tuy nhiên, truyền thông Italia cho biết ban lãnh đạo AC Milan vẫn đặt niềm tin vào cựu thuyền trưởng Fiorentina. Điều này thực sự là con dao hai lưỡi, bởi Pioli chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng vực dậy tinh thần cho toàn đội. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Rossoneri bị hất văng khỏi Champions League từ giữa tuần sau, đồng thời ngày càng bị Inter Milan và Juventus bỏ xa tại Serie A.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:17 05/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...