5 trận đấu không thắng liên tiếp khiến Tottenham dần bị bỏ xa trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, điều tưởng chừng nằm trong tầm tay của họ sau 10 vòng đấu đầu tiên. Tuần trăng mật của thầy trò HLV Ange Postecoglou đã kết thúc bằng thảm họa khi ông đang thể hiện sự bảo thủ của bản thân.
Lý do của những thất bại trong thời gian gần đây đến từ chiếc thẻ đỏ của Cristian Romemo và chấn thương của bộ đôi Micky van de Ven - James Maddison. Có thể hiểu được với trường hợp của nhạc trưởng người Anh khi trong tay Postecoglou không có những phương án đủ chất lượng để thay thế. Tuy nhiên, đầu ra bàn thắng của Spurs không hề tệ khi họ cũng ghi được 7 bàn thắng sau 5 trận gần đây.
Về phía hàng thủ, việc kiên quyết không sử dụng Eric Dier ở vị trí trung vệ mà đặt niềm tin vào những cầu thủ "tay ngang" như Emerson Royal - Ben Davies khiến chiến lược gia người Úc phải trả giá đắt. Bằng chứng là Spurs đã thủng lưới đến 13 bàn thắng trong 5 trận gần nhất.
Eric Dier và HLV Ange Postecoglou trước đó cũng đã có cuộc nói chuyện về tương lai, khi cựu thuyền trưởng Celtic thể hiện rõ quan điểm rằng ông cần một cầu thủ có thể đưa bóng lên phía trên, nhưng Dier không đáp ứng được điều đó. Đáng ra trong những tình huống cấp bách như thế này, ông cần phải bỏ cái tôi xuống, thay đổi quan điểm và thực hiện những sự thay đổi.
Chấp nhận thay đổi vì thành công sẽ được xem là thông minh, linh hoạt nhưng bảo vệ quan điểm dẫn đến quá nhiều thất bại thì đó sẽ là bảo thủ. Ben Davies và Emerson Royal đang là những cú tát trực tiếp vào sự cứng nhắc trong tư duy của HLV Postecoglou. Việc nhận quá nhiều bàn thua sau chuỗi trận thất bại liên tiếp nhưng vẫn không có sự thay đổi, chiến lược gia 58 tuổi đã cho thấy những điểm yếu trong phong cách huấn luyện
Cristian Romero trở lại phần nào giúp ông thầy người Úc giải tỏa được áp lực, tuy nhiên, người đá cặp của anh không phải là Micky van de Ven như mọi khi mà vẫn là Ben Davies. Trong 2 bàn thua của Tottenham trong trận thua 1-2 trước West Ham, hậu vệ xứ Wales liên tục mắc lỗi vị trí để Jarod Bowen tự do di chuyển ra sau lưng. Cảm quan không gian và quan sát yếu kém của Davies khiến anh không đủ khả năng để chơi ở vị trí này.
Có lẽ đã đến lúc, HLV Ange Postecoglou cần gạt đi cái tôi và chấp nhận sự thay đổi trong chiến thuật để kéo Tottenham qua khỏi cơn khủng hoảng hiện tại. Việc đưa một trung vệ thuần túy với lối chơi rắn có thể giúp Spurs tốt hơn trong việc bảo vệ mành lưới của thủ thành Vicario. Từ vị thế cạnh tranh cho chức vô địch, đội bóng bắc London đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa với 9 điểm, tệ hơn khi họ có thể bị Man Utd và Newcastle vượt mặt trong thời gian tới nếu không cải thiện tình hình.