MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Stefan Effenberg: Huyền thoại về một quái thú

    20:44 Thứ sáu 27/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Những người yêu thích bóng đá Đức những năm cuối thập kỷ 90 và đầu những năm 2000 không thể không biết đến Stefan Effenberg, một tiền vệ nổi tiếng tài năng nhưng cũng đầy cá tính của Bayern Munich. Dù với hình bóng nào, anh vẫn mãi xứng đáng là huyền thoại của giải đấu này.

    Nhắc tới Stefan Effenberg, những người hâm mộ Bayern Munich những năm đầu thế kỷ không thể không nhớ về một tiền vệ đội trưởng với gương mặt bặm trợn, mái tóc vàng óng khiến cho cho người ta có cảm giác khi nhìn anh như nhìn thấy một con sư tử. Khuôn mặt khó coi đó đã đem đến cho anh một biệt danh rất nổi tiếng từ khi còn thi đấu là "quái thú", biệt danh này cũng phản ánh tính cách và lối chơi của Effenberg ở trên sân bóng. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, với khả năng lãnh đạo thiên bẩm, lối chơi giàu sức mạnh cơ bắp, những cú sút xa đầy uy lực và tinh thần chiến đấu gan lì đặc trưng của bóng đá Đức, Effenberg luôn nổi bật trên sân bóng.

    Trong sự nghiệp của mình, Effenberg có hai lần gắn bó với đội bóng xứ Bavaria. Trong giai đoạn đầu từ năm 1990-1992, dù có nhiều đóng góp cho thành tích của Bayern Munich, nhưng Effenberg khi đó còn khá trẻ. Anh phải nhường chỗ đứng ở CLB khi huyền thoại Lothar Matthaus trở về đẩy anh tới Serie A thi đấu cho Fiorentina. 

     - Bóng Đá

     Effenberg đích thực là chiến binh nơi tuyến giữa.

    Trong giai đoạn thứ hai của Effenberg ở Bayern Munich từ năm 1998 tới 2002, ban lãnh đạo CLB tạm thời trao chiếc băng đội trưởng cho Oliver Kahn trong mùa giải đầu tiên và Effenberg vẫn phải chờ đến cơ hội của mình. Sau trận chung kết lịch sử ở Nou Camp năm 1999, Effenberg mới chính thức được đeo chiếc băng đội trưởng của Bayern Munich trong 3 mùa giải tiếp theo trước khi rời CLB vào mùa hè năm 2002.

    Effenberg gắn liền với ba chức vô địch Bundesliga liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng từ năm 1999 tới 2001. Anh cũng là người ghi bàn gỡ hòa cho Bayern Munich trong trận chung kết lịch sử năm 2001 để rồi đưa đội bóng đến với danh hiệu Champions League thứ 4 trong lịch sử. Đó là mùa giải mà Stefan Effenberg đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải đấu. Sau khi giải nghệ, Effenberg được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của Bayern Munich trong mọi thời đại, một vinh dự mà ngay cả những huyền thoại như Matthaus hay Jugren Klinsmann cũng không có được.

    Với khuôn mặt bặm trợn, tính cách mạnh mẽ luôn sẵn sàng ăn thua với đối phương khiến cho anh trở thành một trong những cá tính nổi bật nhất trên sân mỗi khi xuất hiện. Chính cá tính đó đã tước đi cơ hội của Effenberg trong màu áo Đội tuyển Đức trong một giai đoạn rất dài từ sau năm 1994 vì một vài lí do. 

     - Bóng Đá

     Ông là người mang tố chất thủ lĩnh bẩm sinh.

    Có cá tính mạnh ở những nơi anh đến nhưng Effenberg lại luôn nhận được sự tôn trọng vì tinh thần chiến đấu và cả sự dũng cảm. Người ta luôn nhớ đến anh với hình ảnh một người đội trưởng sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm khó khăn nhất trên sân cỏ với câu nói nổi tiếng: "Nếu không biết làm gì với quả bóng, hãy ném nó cho tôi". Những cuộc đụng độ của anh với những Roy Kean, Patrick Vieira luôn trở thành những cuộc đấu đầy cảm xúc giữa những người đàn ông đích thực mà người ta thường nhìn thấy ưu thế của Effenberg.

    Sự nghiệp của Effenberg có thể không đầy đủ khi nó thiếu đi những danh hiệu ở cấp độ ĐTQG, nhưng chính sự hết mình cống hiến trong màu áo Munich đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Giai đoạn từ 1998 đến 2002, Bayern Munich dưới sự dẫn đầu của "quái thú" Effenberg thực sự là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới với lối đá đậm cá tính mang thương hiệu riêng rất rõ rệt. Chính vì thế, trong ngôi đền của những huyền thoại Bayern Munich, người ta không bao giờ có thể quên được anh, Stefan Effenberg.

    Long Win | 20:14 27/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...