MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • "Song Joao" khẳng định người Bồ Đào Nha vẫn "có giá" ở Barca

    21:15 Thứ tư 29/11/2023

    BongDa.com.vn Sự tỏa sáng của Joao Felix và Cancelo một lần nữa cho thấy cầu thủ Bồ Đào Nha luôn có một vị thế nhất định ở Barcelona.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng H UEFA Champions League, Barcelona đã có chiến thắng 2 - 1 trước FC Porto ngay trên sân nhà, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 trước một lượt trận. Đóng góp vào cuộc lội ngược dòng ấy không thể không nhắc đến sự tỏa sáng của bộ đôi người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo và Joao Felix. Mỗi tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha này đã “bỏ túi” một bàn thắng trong chiến thắng trước đội bóng của chính quê hương mình.

    Với nhiều cổ động viên bóng đá Gen Z (sinh từ khoảng năm 1996 đến 2015), công thức chiến thắng với những cầu thủ Bồ Đào Nha tưởng như chỉ thân thuộc ở Real Madrid với Cristiano Ronaldo, Pepe, Fabio Coentrao,... Thế nhưng thực tế, Barca cũng từng có không ít hảo thủ người Bồ và ngày nay, dưới bàn tay HLV Xavi cũng không phải là ngoại lệ. Hãy cùng ngược dòng thời gian một chút, để thấy trước cặp đôi Cancelo và Felix, cũng đã từng có nhiều danh thủ từ Bồ Đào Nha đi qua phía bên kia biên giới, khoác áo Gã khổng lồ xứ Catalan. 

    Người Bồ Đào Nha xuất sắc ở Barca - Bóng Đá

    Luis Figo được nhiều người coi là ngôi sao người Bồ Đào Nha nổi bật nhất từng khoác áo Barcelona.

    Đầu tiên chắc chắn phải kể đến Luis Figo, siêu sao tài hoa mà không kém phần tai tiếng. Anh chuyển đến Barcelona vào năm 1995 và nhanh chóng trở thành một trụ cột của đội bóng. Tuy vậy, quyết định chuyển sang đội bóng kình địch của Barca là Real Madrid đã khiến anh nhận về sự căm giận, ghét bỏ của CĐV Barca.

    Tiếp đó, giai đoạn 1996 đến 1998 chứng kiến một trường hợp đặc biệt. Trong khi những ngôi sao đến từ Bồ Đào Nha ở La Liga thường được biết đến với kỹ năng tấn công thượng thừa, thì hậu vệ người Bồ Đào Nha Fernando Couto sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ, đáng tin cậy cũng đã chinh phục tình cảm của biết bao Cules. Ở một khía cạnh nào đó thì nếu Real có Pepe, trước đó Barca cũng có một hậu vệ đáng tự hào từ nước láng giềng Iberia là Couto.

    Sau Couto, đến năm 2003, đội chủ sân Nou Camp một lần nữa đặt kỳ vọng nơi một tài năng người Bồ sáng giá. Ricardo Quaresma thậm chí từng được đánh giá là có tiềm năng lớn hơn cả người đồng hương Cristiano Ronaldo, nhưng cuối cùng sự nghiệp của anh chỉ còn được ghi nhớ bằng những quả trivela siêu “dị” hơn là những danh hiệu, thành tích từ cá nhân đến tập thể.

    Người Bồ Đào Nha xuất sắc ở Barca - Bóng Đá

    Joao Felix và Joao Cancelo đang một lần nữa xây chắc di sản của những người Bồ Đào Nha ở Barcelona.

    Khác với “gã du mục” Quaresma, Deco lại trở thành một hạt nhân trong tuyến giữa của Barcelona dưới thời HLV Frank Rijkaard. Những thành tích như về đích thứ 2 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Châu Âu 2004 đã đủ là sự ghi nhận của cả cộng đồng bóng đá dành cho cầu thủ Bồ Đào Nha này, nói riêng trong quãng thời gian cống hiến cho Barca.

    Trải qua một quãng thời gian tương đối dài, người Bồ Đào Nha lại có phần mất đi sức hút ở Nou Camp. Tính riêng trong khoảng một thập kỷ vừa qua, những cái tên như Nelson Semedo hay Andre Gomes có thể ít nhiều để lại những dấu ấn thú vị, nhưng chưa đủ tạo ra ảnh hưởng thực sự tới một ông lớn châu Âu tầm cỡ Barcelona.

    Tuy nhiên, đến lúc này, Joao Felix và Joao Cancelo lại đang thắp lửa trên ngọn đuốc người Bồ tưởng như đã tắt. Hy vọng sau màn tỏa sáng đêm qua, “song Joao” sẽ còn có thêm những màn trình diễn đỉnh cao nữa, để khẳng định vị trí của những người Bồ Đào Nha trong tiến trình phát triển của Barcelona.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:45 29/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...