MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Son xin hãy ngưng khóc! Ở Spurs, có 1 người đáng thương hơn nhiều

    12:50 Thứ hai 26/04/2021 | 8

    BongDa.com.vn Chân sút người Hàn Quốc có lẽ nên nhìn vào người đồng đội ăn ý của mình để tiếp tục chiến đấu.

    Thêm một lần nữa, Tottenham Hotspur lại gục ngã trước bục vinh quang khi thất bại 0-1 trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup. Đoàn quân của HLV Ryan Mason đã làm tất cả những gì có thể, tuy nhiên lại để thua vì bàn thắng của một trung vệ đó là Aymeric Laporte. Và cứ sau mỗi thất bại của CLB Bắc London, CĐV lại chứng kiến một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

    "Cậu ta lại khóc à?". Đó có lẽ là câu hỏi được nhiều người hâm mộ đặt ra cho Son Heung-min. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại sân Wembley vang lên, dàn sao của nửa xanh thành Manchester tận hưởng niềm vui, còn chân sút người Hàn Quốc ngã quỵ xuống sân rồi rơi lệ. Dù vậy, lần này không còn nhiều người đồng cảm với cựu sao Bayer Leverkusen nữa.

    Son xin hãy ngưng khóc! Ở Spurs, có 1 người đáng thương hơn nhiều - Bóng Đá

     Son Heung-min bị cho là "làm lố" vì khóc quá nhiều.

    Nhìn số 7 của Spurs, người ta cảm giác như bất kỳ điều gì cũng có thể làm anh khóc. Tiền đạo sinh năm 1992 khóc khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2018, khóc khi phạm lỗi với Andre Gomes của Everton và thậm chí là khóc sau khi đội nhà... thua M.U 1-3 tại Premier League. Nhưng có lẽ, ngôi sao 28 tuổi nên ngưng khóc đi vì ở Tottenham Hotspur còn có một người tội nghiệp hơn thế nhiều.

    Đã hơn 5 năm kể từ khi nổi lên và trở thành một cỗ máy săn bàn hàng đầu xứ Sương mù, Harry Kane vẫn chưa một lần có cơ hội nâng cao danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thủ quân của ĐT Anh và các đồng đội từng hụt hơi trong cuộc đua giành Premier League mùa 2015/16 với Leicester City. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1993 lại nếm trái đắng trước Liverpool ở chung kết Champions League mùa 2018/19.

    Một trung phong cự phách, là nỗi khiếp đảm của nhiều hàng phòng ngự tại nước Anh nhưng lại chưa có bất kỳ chiếc cúp nào kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tính tổng thể, Harry Kane thi đấu 313 trận, ghi tới 219 bàn thắng. Riêng ở mùa này, trụ cột của CLB Bắc London ra sân 44 trận, ghi được 31 bàn thắng và có 16 đường kiến tạo.

    Son xin hãy ngưng khóc! Ở Spurs, có 1 người đáng thương hơn nhiều - Bóng Đá

     Đã đến lúc Harry Kane chia tay Spurs?

    Dù vậy, tất cả những gì ngôi sao 27 tuổi có được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trở lại quá khứ, sau trận thua Liverpool tại chung kết Champions League, Harry Kane thừa nhận rằng sẽ là nỗi thất vọng lớn nếu anh không giành được danh hiệu nào trong 3 năm tới. Và tính đến nay, điều đó đã trở thành sự thật và ắt hẳn tuyển thủ Anh đang không cam tâm.

    Tuy nhiên, đội trưởng của Tam Sư lại khác với Son Heung-min. Anh thất vọng nhưng chưa bao giờ gục ngã và hiếm khi đổ lệ vì những thất bại. Đó là tinh thần và là bản lĩnh của trung phong hàng đầu nước Anh sau thời của những Alan Shearer hay Wayne Rooney. Cứ sau mỗi trận thua, Harry Kane lại mạnh mẽ hơn và luôn duy trì thành tích ghi bàn ổn định qua từng mùa giải.

    Thế nhưng, câu chuyện của năm nay có lẽ là giọt nước tràn ly với tiền đạo sinh năm 1993. Thật đáng thương cho Harry Kane sau những gì đã xảy ra với sự nghiệp của anh. Không loại trừ khả năng sau khi mùa giải 2020/21 này kết thúc, cầu thủ sinh ra tại London sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới có tiềm năng lớn hơn và giàu tham vọng hơn Tottenham Hotspur. 

    Ledley King chia sẻ về chung kết Carabao Cup và Gareth Bale: 

     
    Giang Nam | 12:20 26/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...