MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Son Heung-min: Tôi chưa dám đánh đầu

    06:31 Thứ năm 17/11/2022

    Tiền đạo tuyển Hàn Quốc đang nỗ lực lấy lại phong độ sau ca phẫu thuật để ra sân thi đấu tại World Cup 2022.

    Chiều 16/11, sau buổi tập đầu tiên với tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min có buổi họp báo trước sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

    Khi được hỏi về tình hình sức khỏe, Son cho biết: "Tôi nghĩ thật khó để nói về bất cứ điều gì lúc này bởi tôi không phải bác sĩ. Tất cả những gì tôi có thể nói là cố gắng hết mình trong khả năng của bản thân. Trước khi đến đây, tôi tập luyện ở câu lạc bộ, nhưng chưa dám đánh đầu và tôi cũng chưa thử. Còn về việc chạy, đó không phải là vấn đề lớn đối với tôi sau khi phẫu thuật".

    Son Heung-min: Tôi chưa dám đánh đầu - Bóng Đá

     Cận cảnh vết thương sau ca phẫu thuật của Son. Ảnh: Yonhap.

    Tiền đạo 30 tuổi có chuyến bay tới Qatar rạng sáng 16/11. Anh có khoảng 10 tiếng nghỉ ngơi trước khi cùng tuyển Hàn Quốc tập buổi đầu tiên. Tiền đạo của Tottenham gây chú ý khi đeo chiếc mặt nạ trong lúc tập luyện.

    "Tôi có cảm giác đeo mặt nạ tại đây không thoải mái bằng lúc đeo tại Anh, bởi thời tiết ở Qatar nắng nóng khiến tôi đổ nhiều mồ hôi. Đó là lý do khiến tôi nhiều lần chạm vào mặt nạ", Son giải thích.

    Chiếc mặt nạ của Son do Tottenham sản xuất, được làm từ carbon và có thể bảo vệ chống va đập. Son bị rạn xương vùng mắt trong trận đấu tại Champions League và lên bàn mổ ngày 4/11.

    Sau 2 tuần, vết sẹo phẫu thuật vẫn còn hiện rõ trên vùng mắt trái của Son và có dấu hiệu sưng tấy sau buổi tập đầu.

    "Trên thực tế, tôi thi đấu liên tục và chỉ nghỉ tập luyện trong khoảng 10 ngày. Những ngày chấn thương và phẫu thuật dường như là thời gian để tôi nạp lại năng lượng. Phẫu thuật không tốt cho cơ thể của tôi nhưng quá trình diễn ra thuận lợi. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì lớn với tình trạng cơ thể", Son cho biết.

    Trong lần thứ 3 tham dự World Cup, Son cho biết bản thân háo hức hơn bất kỳ ai. Anh sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt, phát huy tối đa khả năng để làm cho giải đấu này trở nên đặc biệt.

    Yonhap cho biết Son có thể ra sân ở ngay trận ra quân của tuyển Hàn Quốc gặp Uruguay ngày 24/11. 

    Theo Duy Minh - Zing.vn | 21:25 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...