Hàn Quốc bước vào trận giao hữu với đội tuyển Uruguay hừng hực khí thế với sự góp mặt của ngôi sao sáng nhất Son Heung-min. Trận đấu được diễn ra tại Seoul, với sự ủng hộ của khán giả nhà, động lực thi đấu của các cầu thủ xứ kim chi càng lên cao.
Những diễn biến trên sân đã chứng minh rõ điều đó, trước đối thủ được đánh giá rất cao là Uruguay, đoàn quân của ông Paulo Bento vẫn nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đại diện của bóng đá Nam Mỹ.
Hai đội thi đấu giằng co và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, phải đến phút thi đấu thứ 66, khán giả trên vận động Seoul mới được hưởng niềm vui khi Hwang Ui-jo ghi bàn đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.
Có được bàn thắng, các cầu thủ Hàn Quốc tràn lên tấn công và chỉ 1 phút sau đó, tiền vệ Hwang bị phạm lỗi trong vòng cấm và chủ nhà được hưởng một quả phạt đền, chịu trách nhiệm cho quả 11m là ngôi sao Son Heung-min.
Được tin tưởng giao trọng trách, cầu thủ đang thuộc biến chế Tottenham Hotspur đã không thể đánh bại được thủ thành Fernando Muslera trên chấm phạt đền. Bỏ lỡ cơ hội, chỉ 5 phút sau, Uruguay đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Matias Vecino. Đến đây, nhịp độ trận đấu được đẩy cao và rất căng thẳng.
Hai đội liên tiếp dồn ép đối phương và không có quãng nghỉ của bóng. Tưởng chừng sẽ có một kết quả hòa trong trận giao hữu thì đến phút thứ 79, cầu thủ mang áo số 5 - Jung Woo-young khiến cầu trường Seoul như nổ tung với bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sân đấu có sức chứa 64,000 chỗ ngồi như vỡ òa trong niềm vui.
Những phút còn lại của trận đấu, không đội nào ghi được thêm bàn thắng nào và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc.
Với chiến thắng này, Hàn Quốc đánh đấu chiến thắng đầu tiên trước Uruguay sau 8 lần đối đầu, một dấu mốc quan trọng của người Hàn Quốc nói riêng và người châu Á nói chung. Càng ý nghĩa hơn khi chiến thắng ngay trên sân nhà trước khán giả của Đại hàn. Một niềm vui khó có thể nói thành lời.