Man City đã vượt qua Tottenham bằng bàn thắng duy nhất để giành chức vô địch cúp Liên đoàn lần thứ tư liên tiếp trên sân Wembley.
Aymeric Laporte đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Kevin De Bruyne khi trận đấu chỉ còn 8 phút qua đó vinh danh sự thống trị của The Citizens ở giải đấu và tiếp tục nuôi hy vọng về một cú ăn ba.
Man xanh kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và hoàn toàn xứng đáng giành cúp vô địch. Trong khi đó, Spurs dù đã tiến gần đến cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008 nhưng vẫn tồn tại những hạn chế trước đoàn quân của Pep Guardiola.
Đây mới là lần thứ 2 cầm quân của HLV tạm quyền Ryan Mason và tiền đạo chủ lực Harry Kane chỉ vừa bình phục chấn thương mắt cá chân, việc Tottenham phải phụ thuộc quá nhiều vào Kane trong ngày anh không có được phong độ tốt đã sớm định hình kết quả.
Sự tiếc nuối khi để thua bàn quyết định ở giai đoạn cuối trận là quá nhiều đối với Son Heung-min, tiền đạo người Hàn đã bật khóc nức nở trên sân Wembley. Phản ứng đầy cảm xúc của Son đã được các máy quay của Sky Sports ghi lại khi các cầu thủ Man City đang ăn mừng cùng người hâm mộ quanh sân vận động.
Tiền đạo người Hàn cũng nhanh chóng được an ủi bởi các đồng đội và một số đồng nghiệp bên kia chiến tuyến như Gundogan, Foden và cựu hậu vệ Tottenham, Kyle Walker.
Son Heung-min phát biểu sau trận thua 1-3 trước Man Utd: