MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Son Heung-min - Cầu thủ châu Á cày ải nặng nhất hè 2018

    14:29 Thứ tư 12/09/2018 | 1

    Kết thúc khoảng thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia sau trận đấu với Chile, ngôi sao người Hàn Quốc sẽ trở về Tottenham để tiếp tục thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

    Sáng 12/09, Son Heung-min đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu của Hàn Quốc với đội tuyển Chile trên sân vận động World Cup Suwon tại Suwon, phía nam Seoul. Đây là trận đấu cuối cùng của Son cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trước khi anh trở lại Tottenham để phụng sự đội bóng chủ quản.

    Son Heung-min - Cầu thủ châu Á cày ải nặng nhất hè 2018 - Bóng Đá

     Son Heung-min chơi 6 trong 7 trận tại ASIAD 2018. Ảnh: Việt Hùng.

    15 trận khoác áo Hàn Quốc trong mùa hè 2018

    Cuộc đối đầu với Chile là trận đấu thứ 8 của Son chỉ trong vòng 26 ngày. Anh kết thúc chiến dịch ASIAD thành công với tấm HCV cùng đàn em U23 Hàn Quốc. Ngôi sao Tottenham có tổng cộng 524 phút thi đấu ở 6 trận trong 16 ngày, sau đó anh trở về Hàn Quốc vào ngày 02/09.

    Son tiếp tục khoác áo tuyển Hàn Quốc tham dự 2 trận giao hữu trước Costa Rica ngày 07/09 và Chile ngày 11/09. Trong trận gần nhất, anh tiếp tục được tín nhiệm đeo băng đội trưởng nhưng lại không thể tạo được dấu ấn khi ĐT Hàn Quốc hòa không bàn thắng với đại diện đến từ Nam Mỹ.

    Quay trở lại giai đoạn đầu hè năm nay, khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2017/18 đối đầu Leicester City vào ngày 13/05, Son trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup tại Nga. Anh chơi hai trận giao hữu với Honduras, Bosnia và Herzegovina trên sân nhà, trước khi sang Áo tập huấn để tiếp tục thi đấu trước Bolivia và Senegal.

    Sau đó, Son cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 tại Nga, nơi anh cũng thi đấu trọn vẹn cả 3 trận vòng bảng cho xứ sở kim chi trước Thụy Điển, Mexico và Đức.

    Như vậy, chỉ tính riêng trong những trận đấu khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, từ tháng 5 đến nay, Son chơi tổng cộng 15 trận trên các đấu trường World Cup, ASIAD và thậm chí là giao hữu.

    Nỗ lực giữ nhịp tại Tottenham

    Kết thúc chiến dịch World Cup không thành công, Son trở về Hàn Quốc và được nghỉ ngơi 20 ngày, trước khi bay sang Anh tham dự chương trình tập huấn đầu mùa giải của Tottenham. Cuối tháng 7, anh cùng các đồng đội bay tới Mỹ để tham dự International Champions Cup, danh hiệu đầu tiên "The Spurs" có được kể từ năm 2008.

    Son quay trở lại Anh vào đầu tháng 8, được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của Tottenham trước Newcastle. Sau đó, anh vội vã bay sang Indonesia tham dự ASIAD, mặt trận quan trọng giúp Son có cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao.

    Có thể thấy rằng Son đã trở thành cầu thủ châu Á có mật độ thi đấu dày đặc và vất vả nhất trong suốt mùa hè năm nay. Điều này làm dấy lên lo ngại liệu tham vọng của Hàn Quốc có đang khiến cầu thủ 26 tuổi này kiệt sức hay không, và màn trình diễn của anh cho Tottenham liệu có bị ảnh hưởng.

    Tuy nhiên, chính Son Heung-min lại cho rằng anh hoàn toàn ổn và không hề cảm thấy mệt mỏi trước khối lượng trận đấu mà mình đã trải qua.

    "Tôi nghĩ mùa hè này cũng giống như bất kỳ mùa hè nào khác, ngoại trừ việc tôi phải đi xa hơn một chút", Son phát biểu sau trận đấu với Chile.

    "Tôi có xu hướng thi đấu nhiều vào mùa hè, cũng không phải là cầu thủ duy nhất chơi nhiều như vậy. Các cầu thủ như Hwang Ui-jo hay Hwang Hee-chan cũng trở lại từ ASIAD. Họ bắt đầu ra sân từ trận với Chile và đều thể hiện tốt. Mệt mỏi chỉ là cái cớ thôi", Son chia sẻ.

    Son ngay lập tức "xù lông nhím" khi có ý kiến cho rằng anh đã đóng góp quá nhiều cho đội tuyển quốc gia và nên được miễn thi đấu trong trận gặp Chile.

    "Khi tôi khoác áo ĐTQG, sẽ không có trận đấu nào có thể chơi hời hợt. Tôi là một VĐV chuyên nghiệp", ngôi sao của Tottenham khẳng định.

    "Đặc biệt là 40.000 khán giả như trận đấu gặp Chile, không bao giờ có thể có một trận đấu dễ dàng. Tôi có thể thi thoảng thể hiện không tốt, nhưng tôi luôn nỗ lực hết mình", Son khẳng định.

    Son Heung-min - Cầu thủ châu Á cày ải nặng nhất hè 2018 - Bóng Đá

     Son Heung-min chuẩn bị quay trở lại Tottenham cho trận đấu với Liverpool. Ảnh: Getty.

    Lịch thi đấu cùng Tottenham đầy nặng nhọc

    Quay lại nước Anh trong tuần này, Son sẽ mang tới món quà đầy ý nghĩa khi anh chắc chắn được miễn nghĩa vụ quân sự để đảm bảo hợp đồng đã ký với Tottenham đến năm 2023.

    Trong khi Son bận rộn phụng sự nghĩa vụ với đất nước, chân sút người Brazil Lucas Moura đã được lựa chọn thế chỗ anh và đang thể hiện khá tốt. Lịch trình thi đấu dày đặc cùng Tottenham cũng đang chờ đợi Son ở phía trước.

     Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang tạm thời đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu. Ngày 15/09 tới, Tottenham sẽ tiếp đón Liverpool trước khi hành quân sang Italy đối đầu Inter Milan trong khuôn khổ Champions League ngày 19/9.

    4 ngày sau đó, "The Spurs" có cuộc chạm trán với Brighton & Hove Albion và tiếp tục thi đấu trên mặt trận League Cup với Watford vào ngày 27/09.

    Trước lịch thi đấu kín mít kéo dài đến hết tháng 9, Son không hề cảm thấy lo lắng mà thay vào đó chỉ nóng lòng trở lại nước Anh để tái ngộ với các đồng đội và HLV Pochettino.

    "Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi nhớ đội bóng của mình. Thật vui khi sắp được trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Qua một mùa hè, tôi đã thấy mình học được rất nhiều về bóng đá", Son chia sẻ về lịch trình sắp tới.

    Bích Hiền | 10:36 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...