MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Solskjaer phát biểu nửa vời trước trận Man Utd - Arsenal

    23:14 Thứ sáu 27/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã có một phát biểu tương đối khó hiểu về sự khó khăn của Man Utd trong thời gian qua...

    Man Utd khởi đầu mùa giải mới với chiến thắng hủy diệt trước Chelsea, nhưng kể từ đó cho đến nay, họ rơi vào ám ảnh cũ khi chỉ giành được thêm 5 điểm. Bây giờ, Quỷ đỏ đang đứng ở vị trí thứ 8 và kém xa nhiều đội bóng khác ở nhóm Big Six như Liverpool, Manchester City hay Arsenal...

    Mới đây nhất, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer đã thua bẽ bàng trước West Ham United, mặc dù không ai dám khẳng định đội chủ sân London mạnh hơn đối thủ về cả lực lượng cũng như đẳng cấp. Đầu tuần sau, Man Utd tiếp tục phải gặp một đại diện thủ đô khác, lần này là Arsenal!

    Nhiều người đang lo ngại, cuộc đụng độ muộn nhất vòng 7 ở sân vận động Old Trafford sẽ là ác mộng cho Quỷ đỏ, bởi họ đang run rẩy với tình hình lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, trong khi cũng có phong độ không hề tốt, điều trái ngược lại đang xảy ra ở phía bắc London.

    Phát biểu về điều này, chiến lược gia người Na Uy đã nói một câu rất khó hiểu, và chỉ mang tính chất xoa dịu dư luận. Ông chia sẻ (theo ESPN UK): "Bất cứ trận đấu nào ở Premier League đều có thể là chiến thắng hoặc cũng có thể là thất bại".

     Solskjaer cho rằng EPL đang có sự cân bằng hơn về đẳng cấp.

    Man Utd đã đánh mất vị thế của họ trong vài năm qua, và tuyên bố của Solskjaer dường như ngầm cho rằng Premier League bây giờ đã không còn là sân chơi riêng của nhóm Big Six. Sự khốc liệt đang được đẩy lên một tầm cao mới, vì ngay cả Norwich cũng từng hạ Man City, Palace đánh bại MU...

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 22:50 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...