Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2016, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba và Eric Bailly đã cập bến Old Trafford. Còn mùa hè này, rất có thể sẽ đến lượt Jadon Sancho, Eduardo Camavinga và Raphael Varane.
Sancho, 21 tuổi, chỉ cần vượt qua cuộc kiểm tra y tế trước khi trở thành một Quỷ đỏ, trong thỏa thuận trị giá 72,9 triệu bảng của Man Utd với Dortmund. Đội chủ sân Old Trafford cũng đang tổ chức các cuộc đàm phán với Real Madrid để có được Varane, và mọi thứ khá tiến triển, bởi Los Blancos nhận thức rằng họ cần phải bán đi hậu vệ ngôi sao của mình thay vì mạo hiểm mất trắng trung vệ người Pháp một năm sau.
Tiếp đến là Camavinga - một cầu thủ triển vọng, người đã được so sánh rõ ràng với đồng hương Pogba, mặc dù số tiền Man Utd dự chi ra chỉ là một phần nhỏ so với mức phí kỷ lục thế giới 89 triệu bảng vào 5 năm trước.
Mùa hè đầu tiên của Jose Mourinho ở Manchester, Quỷ đỏ đã chi khoảng 150 triệu bảng cho Mkhitaryan, Pogba và Bailly cộng với việc bổ sung Zlatan Ibrahimovic theo dạng chuyển nhượng tự do. Và Ole Gunnar Solskjaer cũng sẽ được chi tiêu số tiền đó, với 50 triệu bảng cho Varane và 25 triệu bảng cho Camavinga. Một sự trùng hợp thú vị khác.
Man Utd vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn tất các thương vụ của mình, nhưng qua đây, cũng có thể thấy được tầm nhìn đúng đắn của Solskjaer và các cộng sự. Việc bổ sung các lựa chọn đẳng cấp thế giới đã được kiểm chứng trong tấn công lẫn phòng ngự sẽ bổ sung vào nền tảng vốn đã vững chắc đang được xây dựng tại Old Trafford, trong khi một tài năng thú vị như Camavinga ở hàng tiền vệ sẽ là một phần của khoản đầu tư dài hạn cần có.
Kế nhiệm Mourinho, Solskjaer đang dần nhặt được những mảnh ghép từ sự sụp đổ dưới thời 'Người đặc biệt'. Kể từ khi nắm quyền, vị HLV trẻ tuổi người Na Uy từng bước xây dựng lại đội hình Man Utd. Ông cho phép kẻ đến, người đi một cách hợp lý, và giúp Quỷ đỏ trở nên đáng gờm hơn, dù vẫn chưa giành được một danh hiệu nào.
Bên cạnh đó, Solskjaer cũng được khen ngợi khi chú trọng vào tài năng trẻ, điều mà Man Utd vẫn rất tự hào. Ông cần được hỗ trợ, để đưa Quỷ đỏ trở lại nơi họ vốn thuộc về. Ông xứng đáng với sự hậu thuẫn mà Mourinho đã có được vào 5 năm trước.
(Theo M.E.N)
Maguire nhận xét về Sancho