Khoảng thời gian của Ole Gunnar Solskjaer ở Man Utd đã chính thức khép lại sau trận thua đáng thất vọng trước Watford. Theo đó, Solskjaer phải chia tay Quỷ đỏ trong nước mắt. Việc thành tích không như mong đợi khiến Solskjaer gặp rất nhiều áp lực.
Trước khi rời đi, Solskjaer vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn. Solskjaer nghẹn ngào bật khóc cho hay: "Bây giờ tôi đang trở nên xúc động. Đội bóng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ theo dõi và ủng hộ họ."
Theo nguồn tin từ tờ The Athletic, chính Solskjaer chủ động thực hiện cuộc phỏng vấn nội bộ. Solskjaer không trốn tránh và ông muốn tận dụng cơ hội cuối cùng gửi lời chào tạm biệt tới NHM Man Utd.
Điều đó được Solskjaer thể hiện trong đoạn clip chia tay Man Utd. Ông khẳng định nói không với bất kỳ lời đề nghị phỏng vấn nào từ cánh phóng viên. Ông cũng đi ra từ cửa chính đại bản doanh Carrington. Phải bước sang một bên nhưng trái tim ông luôn hướng về đội bóng.
Rõ ràng Solskjaer yêu Man Utd, với tư cách là cầu thủ và trong vai trò thuyền trưởng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như kỳ vọng. Dù sao thì Solskjaer xứng đáng được tôn trọng sau những gì đã mang lại cho đội chủ sân Old Trafford.
Cận cảnh một buổi tập của Man United