MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Solskjaer gửi thông điệp đanh thép, rõ cái tên phải rời Man Utd sau trận thắng Watford

    11:47 Thứ hai 11/01/2021

    BongDa.com.vn Manchester United hiện vẫn chưa thực hiện bất kỳ thương vụ đáng chú ý nào bên cạnh Amad Diallo Traore.

    Vừa qua, Manchester United đã chính thức bước tiếp vào vòng 4 FA Cup sau khi đánh bại Watford trên sân nhà. Thực tế, đây là một chiến thắng tương đối nhọc nhằn của Quỷ đỏ, bởi cách biệt chỉ là một bàn và phía Watford cũng tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Dean Henderson.

    Dù vậy, vẫn có khá nhiều điểm đáng chú ý được rút ra sau trận đấu vừa rồi. Điển hình như sự bùng nổ của Scott McTominay hay Donny Van de Beek. Ngoài ra, với một động thái từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, có lẽ người hâm mộ cũng đã thấy được cái tên sắp sửa rời Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Solskjaer "nói nhưng không làm"

    "Odion Ighalo sẽ ra sân ngay từ đầu, trận đấu với Watford rất đặc biệt dành cho cậu ấy. Thật khó khăn khi cậu ấy bị loại khỏi đội hình thời gian qua, dù tập luyện rất tốt. Nhưng cậu ấy rất lạc quan, và sẵn sàng ra sân thi đấu."

    Đó là lời khẳng định chắc nịch đến từ Solskjaer trong cuộc họp báo trước trận gặp Watford. Nhưng thực tế, Ighalo không được xếp đá chính, và trong khi những Marcus Rashford hay Anthony Martial lần lượt được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thì chân sút người Nigeria lại chẳng thấy tăm hơi.

    Trước Watford, Man United ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với duy nhất một tiền đạo cắm là Mason Greenwood. Trên lý thuyết, trên băng ghế dự bị của Quỷ đỏ chỉ có duy nhất một "số 9" đúng nghĩa là Ighalo, thế nên quyết định để Rashford và Martial lần lượt vào sân chẳng khác nào một lời khẳng định đến từ Solskjaer, rằng Ighalo "đã không còn giá trị sử dụng".

     - Bóng Đá

     Ngụ ý rõ ràng của Solsa.

    Hợp đồng cho mượn giữa Ighalo với Man Utd đáo hạn vào tháng Một, và dự kiến, cho đến lúc chia tay, anh vẫn sẽ không được ra sân cho Quỷ đỏ thêm một lần nào nữa. Ở một giải đấu phụ như FA Cup, Ighalo còn không được Solsa tin tưởng. Thì với việc những trận đấu còn lại của Man Utd đến hết tháng Một đều diễn ra tại Premier League, rõ ràng chẳng còn một cơ hội nào dành cho Ighalo.

    Tất nhiên, "phép màu" vẫn có thể xảy ra, nếu Man Utd muốn Ighalo ở lại Old Trafford để dự phòng cho Cavani. Song, viễn cảnh này thực tế là quá "viễn vong", bởi Quỷ đỏ sẽ không hào phóng đến mức bỏ ra 100.000 bảng/tuần cho một cầu thủ liên tục ngồi dự bị.

     - Bóng Đá

     Tạm biệt, Ighalo. 

    Hơn nữa, ai cũng biết rằng sở trường của Greenwood là tiền đạo cắm, thế nên thay vì "móc hầu bao" cho Ighalo, Man Utd hoàn toàn có thể tin tưởng "Tiểu Persie" ở vai trò số 9 nếu Cavani không thể ra sân. Vì vậy, có thể khẳng định Ighalo đã chẳng còn tương lai tại Old Trafford. 

    Solskjaer phát biểu sau trận thắng Watford 

     
    Huỳnh Phong | 11:17 11/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...