Mùa trước, Anthony Martial chơi khá hay. Anh tận dụng cơ hội khi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez ra đi để trở thành số 9 chủ lực của Quỷ đỏ. Martial ghi 23 bàn thắng kèm theo đó là những màn trình diễn hết sức ấn tượng. Nhưng hiện tại, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.
Martial đã bỏ lỡ không ít trận đấu của Man United trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay do chấn thương. Thực tế, đóng góp của tiền đạo người Pháp cho Man United là khá ít. 7 bàn thắng trên mọi đấu trường là con số khó có thể chấp nhận.
Trong bối cảnh Man United vừa gia hạn hợp đồng với Edinson Cavani thêm một năm, chưa kể nhiều nguồn tin tiết lộ, họ cũng lên kế hoạch mang về một chân sút khác, tương lai của Martial tại Old Trafford trở nên mờ mịt.
Tuy nhiên, nguồn tin từ tờ Express bất ngờ xác nhận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói thẳng với nhà Glazer rằng, ông muốn giữ Martial ở lại. Solskjaer tin rằng, tiền đạo người Pháp có thể giúp đưa câu lạc bộ đến với danh hiệu vô địch Premier League.
Solskjaer cho hay, với Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Edinson Cavani, và một bản hợp đồng mới là Jadon Sancho trên hàng công, Man United đủ khả năng vô địch Premier League mùa tới.
Cận cảnh một buổi tập của Man United