MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Solskjaer đúng đắn, Man Utd thoát 'cơn thịnh nộ' từ Liverpool

    09:59 Thứ hai 20/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Có lẽ Quỷ đỏ không nên quá buồn phiền vì nhận trận thua trên sân Anfield.

    Trận derby nước Anh đã chính thức khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Liverpool. Không có bất ngờ nào xảy ra, Virgil Van Dijk cùng Mohamed Salah thi nhau lập công giúp The Kop duy trì mạch bất bại. Tuy nhiên, không thể nói rằng màn thư hùng vừa qua kém hấp dẫn. Bởi lẽ từng có thời điểm M.U tạo không ít sóng gió hướng về phía khung thành của Alisson Becker.

    Trước khi bước vào màn đại chiến này, Manchester United đã "nát tươm" lực lượng. Ba ngôi sao quan trọng nhất của M.U bao gồm Paul Pogba, Scott McTominay và Marcus Rashford đều phải vắng mặt vì lí do chấn thương. Chính vì thế, trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn nhiều sự lựa chọn lí tưởng, đồng thời Quỷ đỏ cũng có đôi chút thay đổi về nhân sự.

    Solskjaer đúng đắn, Man Utd thoát 'cơn thịnh nộ' từ Liverpool - Bóng Đá

     M.U đã gây bất ngờ với việc để Luke Shaw đá trung vệ lệch trái.

    Giới chuyên môn thừa biết đội khách sẽ duy trì thế trận phòng ngự phản công quen thuộc như trận lượt đi. Tuy nhiên, cú sốc được "Solsa" tạo ra với việc Luke Shaw chơi trong vai trò... trung vệ lệch trái thay vì Phil Jones, Eric Bailly hay Axel Tuanzebe. Thực tế đã chứng minh, cựu sao Southampton chính là cái tên chơi hay nhất bên phía Quỷ đỏ.

    Các CĐV cũng phần nào hiểu được ý đồ của đại diện đến từ Manchester. M.U muốn chia cắt sự kết nối giữa bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson cùng Sadio Mane và Mohamed Salah. "Song sát" của Liverpool không có được sự bùng nổ như thường lệ, ngoại trừ pha phản công ở những giây cuối khi cục diện đã an bài.

    Harry Maguire và các đồng đội đã thua. Manchester United thua vì chênh lệch quá lớn về lực lượng, trình độ chuyên môn cùng với độ gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, cũng phải kể đến sự ứng phó kịp thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Bởi nếu không có những điều chỉnh thích hợp, đội bóng của ông phải nhận thất bại với tỉ số lớn hơn là 2-0.

    Solskjaer đúng đắn, Man Utd thoát 'cơn thịnh nộ' từ Liverpool - Bóng Đá

     Liverpool tấn công như vũ bão và thắng nhờ các khoảnh khắc xuất thần của 2 cá nhân.

    Quỷ đỏ rất biết mình biết người, lựa chọn bung sức ở những khoảng thời gian đầu và cuối hai hiệp đấu. Và nếu Andreas Pereira hay Anthony Martial không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi, kết quả có thể đã khác đi. Đặc biệt ở 15 phút cuối trận, có thời điểm đội khách kiểm soát bóng lên tới... 85% thời lượng. Tuy vậy, kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng cho The Kop.

    Nhìn chung, M.U đã làm tất cả những gì có thể để chiến đấu trước một Liverpool hùng mạnh trên sân Anfield. Đội bóng của "Solsa" chủ động phòng ngự chặt chẽ, thế nhưng cuối cùng lại thua ở khoảnh khắc mà các cá nhân của đối thủ quá xuất sắc. Quỷ đỏ lựa chọn vùng lên đúng lúc, tuy nhiên lại không tận dụng cơ hội hiếm hoi mà mình có được.

    Và quan trọng hơn, không ai tin Manchester United sẽ làm nên điều thần kỳ với lực lượng mỏng manh như hiện tại. Có lẽ Fred và các đồng đội nên sớm quên đi thất bại này để hướng đến những mục tiêu quan trọng hơn. Dù sao đi nữa, chiếc vé dự Champions League vẫn là mục tiêu tối thượng của M.U vào lúc này.

    Klopp chia sẻ sau chiến thắng trước M.U:

    Giang Nam | 09:29 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...