MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Solskjaer đã quá chủ quan với hàng công của Man Utd

    09:14 Thứ năm 05/09/2019

    BongDa.com.vn Sau vòng đấu đầu tiên thăng hoa, "Quỷ đỏ" đang trải qua chuỗi 3 trận đấu liên tiếp gây thất vọng. Ở đó, hàng công của họ thể hiện bộ mặt vô cùng bạc nhược.

    Nhìn vào bản danh sách đăng ký cầu thủ mà Manchester United vừa gửi lên BTC Premier League, có thể thấy Ole Gunnar Solskjaer vẫn quyết kiên định với con đường mình đang đi, đó là xây dựng một "Quỷ đỏ" trẻ trung, nhiệt huyết và đầy sức sống, với nòng cốt là các cầu thủ "homegrown" (cây nhà lá vườn). Thực tế thì Man Utd đã đăng ký tới 14 cái tên như vậy, tức gấp đôi con số tối thiểu mà BTC yêu cầu.

    Mùa hè vừa qua, lý do Man Utd chi tiền tấn ra TTCN để chiêu mộ hai ngôi sao Aaron Wan Bissaka và Harry Maguire, bởi đơn giản hàng thủ của họ quá yếu, Solskjaer không thể nào dùng các "homegrown" như Axel Tuanzebe hay Phil Jones để đá chính được.

    Solskjaer đã quá chủ quan với hàng công của Man Utd - Bóng Đá

     Martial chấn thương khiến Man Utd lao đao.

    Nhưng trên hàng công, việc tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ của CLB đang khiến ông phải lao đao. Man Utd đã trải qua 4 vòng đấu đầu tiên ở Premier League 2019/2020 với những kết quả trái ngược nhau. "Quỷ đỏ" làm nức lòng người hâm mộ bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Chelsea ở ngày ra mắt, để rồi gây thất vọng ở 3 trận đấu liên tiếp sau đó.

    Hàng công của Man Utd rõ ràng đang có vấn đề, họ chỉ ghi được tổng cộng 3 bàn thắng trước Wolves, Crystal Palace và Southampton. Đó là một sự kém hiệu quả vô cùng nếu biết rằng trong 3 trận đấu trên, đội bóng này đã tung ra đến 52 lần dứt điểm.

    Soskjaer đặt trọn niềm tin vào Anthony Martial ở vị trí cao nhất trên hàng công. Thực tế, ngôi sao người Pháp mùa này chơi không hề tệ, anh ghi được 2 bàn thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên mình xuất hiện. Nhưng ngặt nỗi Martial không có phương án dự phòng chất lượng, Marcus Rashford vốn được cơ cấu đá dạt biên trái. Và "số 9" chấn thương, mọi thứ lập tức khó khăn ngay.

    Solskjaer đã quá chủ quan với hàng công của Man Utd - Bóng Đá

     Gánh nặng ghi bàn giờ dồn lên vai Rashford.

    Số lượng cầu thủ tuyến trên của họ quá mỏng, "Quỷ đỏ" chơi với sơ đồ 4-2-3-1, tức sẽ có 4 cầu thủ tấn công cao nhất gồm trung phong, hai tiền vệ cánh và hộ công. Tuy nhiên chỉ có 6 cái tên đáng tin cậy sẵn sàng xuất hiện là Rashford, Martial, Pereira, Lingard, James và Mata. Giờ Martial chấn thương thì chỉ còn lại 5 người, đó là con số quá ít ỏi.

    Chắc chắn khi TTCN mùa đông mở cửa, Solskjaer sẽ phải dành sự chú ý của mình nhiều hơn đến hàng công. Ông cần thêm một bản hợp đồng chất lượng nữa để tạo chiều sâu cho đội hình của mình. Còn hiện tại, Man Utd sẽ phải sống trong cảnh "thiếu trước, hụt sau".

    Vương Ngọc | 08:35 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...