MỚI NHẤT :
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Solskjaer cao tay, nhưng Bielsa và Leeds cũng đã 'tự sát' tại OTF

    18:19 Thứ hai 21/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Dù tỏ ra am hiểu đối thủ của mình, tuy nhiên đại diện của vùng Yorkshire vẫn phải chịu thất bại thảm hại.

    Trước khi trận đấu giữa Manchester United và Leeds United diễn ra, CĐV bắt đầu chú ý vào những phát biểu của HLV Marcelo Bielsa. Theo lập trường của chiến lược gia người Argentina, lối chơi sở trường của M.U là phòng ngự phản công. Và để khắc chế phong cách ấy, The Whites cần phải chơi phòng ngự để không cho Quỷ đỏ có cơ hội thể hiện.

    Thế nhưng, cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao lại khiến cho tất cả trầm trồ với tuyên bố "Leeds United sẽ không làm thế". Cuối cùng, các chàng trai áo trắng lại cho thấy rằng mình không hề e ngại nửa đỏ thành Manchester đúng như những gì người thầy của mình đã nói. Dù vậy, đó lại là quyết định "tự sát" của thầy trò HLV Marcelo Bielsa.

    Solskjaer cao tay, nhưng Bielsa và Leeds cũng đã 'tự sát' tại OTF - Bóng Đá

     Đội bóng áo đỏ quá thoải mái trước khung thành của thủ môn Illan Meslier. 

    Ai cũng biết rằng, trận derby Hoa hồng luôn máu lửa, kịch tính và các cầu thủ luôn bước vào trận đấu với khát khao cống hiến. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 16 năm trước. Sau 16 năm, vị thế của hai đội giờ đây đã khác hẳn. Dù M.U vẫn đang chật vật tìm lại hình ảnh của mình, nhưng CĐV cũng không thể phủ nhận rằng lực lượng giữa hai đội có sự chênh lệch quá lớn.

    Để rồi chỉ sau hai phần ba thời gian của hiệp một, không ít người phải thừa nhận rằng mọi thứ đã kết thúc với Leeds United. Ba bàn thắng được đội chủ sân Old Trafford ghi một cách chớp nhoáng, trong đó Scott McTominay đóng góp hai bàn. Màn trình diễn ở hiệp một của M.U cũng mang đậm tính chiến thuật và cho thấy sự cao tay của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Thay vì chọn Paul Pogba, ông đã chọn Scott McTominay. Cuối cùng, chàng trai người Scotland đã trừng phạt đối thủ bằng hai bàn thắng vô cùng ấn tượng. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1996 đã thoải mái xuất hiện ở những điểm nóng. Bởi lẽ, hầu như không có sự hỗ trợ nào dành cho hàng phòng ngự đội khách sau quyết định "tự sát" của HLV Marcelo Bielsa.

    Solskjaer cao tay, nhưng Bielsa và Leeds cũng đã 'tự sát' tại OTF - Bóng Đá

     Bielsa có lẽ đã hối hận với quyết định của mình. 

    "Dị nhân" đến từ Argentina chỉ bố trí một mình Kalvin Phillips ở vị trí tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-1-4-1. Đích thân cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao thừa nhận, Leeds United đã phản ứng lại quá chậm trước những pha phản công của Quỷ đỏ. Và ở những bàn thua mà CLB vùng Yorkshire phải nhận, đa số đều bắt nguồn từ các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

    Sang hiệp hai, đội bóng áo trắng quyết định tung Pascal Struijk vào nhằm tạo ra sự đổi mới trong lối chơi. Nhưng chừng ấy là quá muộn, bởi lẽ M.U đã dẫn tới 4-1 sau khi 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại. Đây là một bài học đắt giá cho Leeds United khi phải đối đầu với các ông lớn. Có lẽ, tân binh của Premier League nên nghĩ về một vị trí ở giữa BXH hơn thay vì quyết tâm giành vé dự cúp châu Âu với lực lượng và lối chơi này.

    Solskjaer nói về trận thắng Leeds United: 

     
    Giang Nam | 17:49 21/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...