Tiền vệ người Hà Lan không cung cấp nguồn sáng tạo như Bruno Fernandes hoặc Paul Pogba, dù sao, Van de Beek vẫn được Ole Gunnar Solskjaer ngợi khen.
"Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi và Donny đã chơi rất tốt," Solskjaer nói với các phóng viên.
"Chúng tôi đã tạo ra khoảng trống và Donny là một phần của điều đó. Cậu ấy đã làm công việc của mình một cách gọn gàng và ngăn nắp, cũng như tạo ra cơ hội. Trong hiệp hai, toàn đội đã xuống sức một chút và chúng tôi chỉ muốn tạo ra một vài thay đổi."
Van de Beek được rút ra ở phút 73, và Bruno Fernandes là người vào thay. Scott McTominay ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ sau một trận đấu tẻ nhạt ở Old Trafford, nơi chỉ có sáu cú sút trúng đích trong 120 phút.
Bên cạnh Van de Beek, HLV Solskjaer đã dành thời gian trong cuộc họp báo để khen ngợi Dean Henderson: "Tôi luôn hy vọng thủ môn của chúng tôi có một ngày làm việc nhẹ nhàng.
Hôm nay, Henderson đã làm mọi thứ gọn gàng, ngoại trừ cú đánh đầu cuối cùng. Là một thủ môn, David de Gea đã quen với điều này trong nhiều năm. Để giữ sự tập trung, hãy để mắt đến quả bóng, rồi bất ngờ có một khoảnh khắc xuất hiện và bạn phải thực hiện một pha cản phá. Hy vọng đó là con đường trong nhiều năm nữa mà Henderson có thể làm được.
Tài năng của Van de Beek khi còn ở Ajax: