Manchester United đã phải nhận bàn thua thứ hai trong hiệp đấu đầu tiên. Tình huống diễn ra vào phút 44, các cầu thủ Watford đã tổ chức pha phối hợp đáng chú ý bên phía cánh phải, sau khi vượt qua sự truy cản từ hậu vệ Quỷ đỏ, Kiko Femenia tung đường căng ngang cho Ismaila Sarr - cầu thủ đang đứng ở vị trí thuận lợi nơi vòng cấm.
Trong cả hai lần sút penalty trước đó, Sarr đều không thể đánh bại De Gea. Tuy nhiên ở pha dứt điểm này, cầu thủ 23 tuổi đã không cho thủ thành Quỷ đỏ bất cứ cơ hội nào để cản phá sau cú sút chìm đi vào góc xa khung thành.
Nhìn Man Utd chơi bệ rạc, bình luận viên Ron Walker phát biểu:
"Sancho để Sarr thoải mái tung ra cú dứt điểm, nhưng đâu phải chỉ mỗi cậu ấy có lỗi. "Solsa đã đánh mất chiếc ghế của mình. Quá nhiều áp lực đối với ông ấy, tôi không biết làm thế nào ông ấy có thể ở lại sau một kết quả như thế này. "
Nếu tiếp tục để thua ở trận đấu này, có thể nói hành trình giành vé đến với Champions League năm sau sẽ gặp vô vàn chông gai - trong bối cảnh hầu hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều chơi thăng hoa, chứ đừng nghĩ đến giấc mơ giành danh hiệu EPL đầu tiên kể từ khi Sir Alex giải nghệ.
Solsa nhận xét về De Gea