Từng lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, chỉ sau một khởi đầu không suôn sẻ, Tottenham Hotspur đã quyết định sa thải chiến lược gia người Argentina không thương tiếc.
Kế nhiệm Poch là HLV Jose Mourinho, người đã nhanh chóng giúp Spurs thoát khỏi khủng hoảng với chuỗi bất bại ấn tượng. Song, khi "tuần trăng mật" kết thúc, Tottenham lại tiếp tục sa sút không phanh và dẫn đến việc Mourinho phải bay ghế ngay trước thềm trận chung kết League Cup.
Để vực dậy Spurs vào mùa sau, hiển nhiên ban lãnh đạo CLB sẽ không thể tiếp tục để HLV tạm quyền Ryan Mason dẫn dắt. Thay vào đó, họ đang ra sức mời gọi một chiến lược gia thực sự đẳng cấp là HLV Antonio Conte đến tiếp quản đội. Đáng chú ý, một khoản đãi ngộ "khổng lồ" đang chờ đợi Conte nếu ông trở lại Premier League.
Tribal Football dẫn nguồn từ Mirror cho biết, chiến lược gia người Ý có thể hưởng mức lương lên đến 15 triệu bảng/năm nếu gật đầu với chủ tịch Daniel Levy. Đồng thời, Levy cũng tỏ ra tự tin về viễn cảnh giữ chân thành công tiền đạo Harry Kane.
Với mức thù lao kể trên, cùng với HLV Jurgen Klopp - Conte sẽ trở thành chiến lược gia hưởng lương cao thứ nhì Premier League, chỉ xếp sau mỗi HLV Pep Guardiola (20 triệu bảng/năm).
Conte nói về cuộc đối đầu Juventus