Trên sân King Power, Man United đã tạo ra thế trận khá tốt trước Leicester City. Bằng chứng là Quỷ đỏ đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối thủ, do công của Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Man United có được 3 điểm.
Theo đó, hàng thủ thi đấu chệch choạc đã khiến Man United phải trả giá đắt, và chỉ giành được 1 điểm trước Leicester City. Kết quả hòa 2-2 khiến đội chủ sân Old Trafford bỏ lỡ cơ hội vượt qua chính Leicester City trên BXH Premier League.
Không những thế, Man United còn gặp tổn thất không nhỏ. Trung vệ Victor Lindelof phải tập tễnh rời khỏi sân ở phút 66, nhường chỗ cho Axel Tuanzebe. Trong buổi họp báo sau trận, Solskjaer ngầm tiết lộ, Lindelof có thể sẽ phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương lưng.
Cụ thể, trang chủ Man United dẫn lời Solskjaer cho hay: "Đúng vậy, Lindelof đã gặp vấn đề ở lưng. Cậu ấy đã phải chịu đựng điều này trong một khoảng thời gian dài, và chúng tôi có thể sẽ phải làm gì đó. Hãy cùng chờ xem tình hình ra sao."
Trước đó, Lindelof cho hay, anh phải liên tục thi đấu với cái lưng đau dai dẳng, và hôm nay, anh đã không thể trụ vững. Lindelof chấn thương là cú sốc không nhỏ đối với Man United. Hiện tại, trong tay Solskjaer không có nhiều lựa chọn đáng tin cậy ở hàng thủ.
Trường hợp Lindelof phải tiến hành phẫu thuật, Man United sẽ không có sự phục vụ của trung vệ này trong một khoảng thời gian dài.
Cận cảnh một buổi tập của Man United