Ronaldo trở thành cái tên tràn ngập khắp các mặt báo. Sau Antoine Griezmann, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến làng túc cầu mệt mỏi vì tương lai mập mờ ở Real. Tin đồn trở về Manchester United chưa hạ nhiệt thì truyền thông thế giới tiếp tục hỗn loạn vì thông tin CR7 đến Juventus.
Chưa hề có bất cứ động thái nào từ khi Ronaldo tuyên bố lấp lửng về việc chia tay Real, bất ngờ, ông lớn Serie A gửi đề nghị béo bở đến Real với hy vọng chiêu mộ tiền đạo 33 tuổi. Các tờ báo uy tín từ Anh, Tây Ban Nha cho đến Italy đều đồng loạt khẳng định đội bóng chắc chắn sở hữu chữ ký của chân sút số 7.
Mới đây, tờ Premium Sport bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc đằng sau thương vụ chấn động giới túc cầu. Theo đó, chính Ronaldo đã chủ động tự đề bạc bản thân với Giám đốc thể thao của Juventus, ông Fabio Paratici.
Cụ thể, trước khi hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha, chuẩn bị đến Nga dự World Cup, cựu sao MU và người đại diện Jorge Mendes đã gặp gỡ cũng như đàm phán nghiêm túc Fabio Paratici. Tại đây, CR7 bày tỏ khao khát gia nhập "Bà đầm già thành Turin".
Chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng hài lòng với sự cầu thị của Juventus cùng hợp đồng bốn năm kèm mức lương 30 triệu euro một mùa. Cuối cùng đôi bên đi đến thống nhất trong các điều khoản và chờ ngày công bố chính thức với truyền thông.
Trước đó, tờ AS cũng bất ngờ tiết lộ sự thật chấn động liên quan tới việc siêu sao Bồ Đào Nha khăng khăng chia tay đội bóng Hoàng gia. Theo đó, Juventus nhiều lần gửi thông điệp đến Ronaldo. Ban lãnh đạo đội bóng không ngần ngại bày tỏ tình yêu vô cùng lớn với tiền đạo số 7. Chân sút 33 tuổi hiểu rõ tâm tình cũng như sự quan tâm của CLB dành cho anh.
Quan trọng, CR7 biết điều này trước khi chung kết Champions League diễn ra. Tờ báo uy tín xứ bò tót còn khẳng định chính siêu sao người Bồ Đào Nha phản bội đội bóng và khiến mọi thứ với Chủ tịch Perez không thể cứu vãn.
Dù nhiều lần phủ nhận, tuy nhiên, vấn đề lương bổng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc sống không hạnh phúc của chân sút 33 tuổi tại Bernabeu. Không tiếng nói trong phòng thay đồ, đồng đội liên tiếp dằn mặt về thương vụ Neymar, thu nhập thua kém đối thủ Messi, mối lương duyên giữa Ronaldo và Real gần như đã đến hồi khép lại.