HLV Solskjaer chia sẻ về trận thua Spurs
Vòng 4 Premier League chứng kiến hàng loạt kết quả điên rồ và rất nhiều bàn thắng được ghi bởi các CLB. Đáng chú ý nhất có lẽ là thất bại 1-6 của M.U trước Tottenham Hotspur. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải thi đấu thiếu người ngay từ phút thứ 28 khi Anthony Martial bị thẻ đỏ.
Thậm chí, còn xuất hiện những tin đồn cho rằng Bruno Fernandes đã cãi nhau với đội trưởng Harry Maguire trong đường hầm. Đó là lý do vì sao cầu thủ người Bồ Đào Nha bị thay ra từ đầu hiệp hai. Tuy nhiên, câu chuyện nội bộ của Quỷ đỏ trở nên căng thẳng không chỉ vì mỗi nguyên nhân kể trên.
Ở bàn thua thứ 4, một video trực tiếp tại sân cho thấy David De Gea đã điên tiết và mắng thẳng mặt đồng đội Luke Shaw ngay trên sân. Cụ thể, đó là tình huống Spurs lên bóng bên cánh phải. Khi để lộ ra quá nhiều không gian, Harry Maguire buộc phải di chuyển ra biên để ngăn cản Serge Aurier.
Nếu là cách xử lý thông thường, Luke Shaw - một hậu vệ trái phải di chuyển vào trong để trám vào vị trí mà đồng đội để lại. Nhưng thay vào đó, cựu sao Southampton lại tiếp tục chạy ra biên và để cho Son Heung-min thoải mái băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 4-1.
Và đặc biệt hơn, trước đó David De Gea đã hét lên "Đừng, đừng Luke!!" nhằm cảnh báo người đồng đội. Dù vậy, số 23 của M.U đã không nghe theo. Đó là lý do khiến thủ thành của Quỷ đỏ nổi cáu, đồng thời hét lên rằng "Có vấn đề gì với cậu thế?".
Rõ ràng, tại Manchester United đang tồn tại nhiều vấn đề nan giải. Không chỉ ở khâu bố trí nhân sự, khả năng giao tiếp của các cầu thủ M.U có lẽ là bài toán khó dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.