MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • "Số phận đã sắp đặt Ronaldo đến với Hollywood"

    10:22 Thứ ba 29/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đang là tâm điểm của giới truyền thông sau cuộc đối đầu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Uruguay.

     

    Nhận định về bàn thắng 'hụt' của Cristiano Ronaldo trong trận thắng tuyển Uruguay đêm qua, Graeme Souness khẳng định chỉ có duy nhất bản thân Ronaldo biết rằng anh đã chạm bóng hay chưa. Trao đổi trên ITV, huyền thoại của Liverpool chia sẻ (dẫn lời bởi Manchester Evening News):

    "Tôi nghĩ, chỉ có bản thân Ronaldo thực sự biết, tình huống đó không rõ ràng. Ronaldo ước gì mình chưa bao giờ cắt tóc sáng nay. Tôi đã xem phản ứng của anh ấy, và nếu Ronaldo chưa chạm vào bóng, thì đó là diễn xuất, khả năng diễn xuất khá tốt."

    Ronaldo bị chê nhận vơ công của Bruno - Bóng Đá

     Ronaldo ăn mừng nhiệt tình nhưng FIFA lại công nhận bàn thắng cho Bruno Fernandes.

    Tiếp lời Souness, cựu tiền vệ Joe Cole cũng cho rằng đây là một pha bóng thực sự khó để nhận định. Cole nói thêm:

    "Phản ứng của Ronaldo cho thấy anh ấy đã chạm vào bóng, nhưng tôi vẫn chưa thấy góc máy quay nào cho thấy chắc chắn điều đó. Sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị giữa Ronaldo và Bruno."

    "Tôi không thể nhìn thấy Ronaldo chạm vào bóng ở điểm nào, kể cả xem đoạn băng quay chậm thì tôi cũng không thấy. Nếu không chạm vào bóng, thì chắc chắn số phận đã sắp đặt Ronaldo đến với Hollywood."

    Nếu bàn thắng kể trên được công nhận, Ronaldo đã có cho mình pha lập công thứ 9 trong khuôn khổ World Cup và chính thức cân bằng thành tích với huyền thoại Eusebio. Dù vậy, sau cùng thì Ronaldo vẫn cần thêm thời gian để chạm đến kỷ lục của huyền thoại đồng hương.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 09:52 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...