MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Số 10 tài hoa của Argentina hối hận vì từ chối Manchester United

    22:35 Thứ bảy 04/07/2015

    Cựu ngôi sao Villarreal, Juan Roman Riquelme vừa tiết lộ tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp là từ chối cơ hội thi đấu cho Manchester United.

    (BongDa.com.vn) – Cựu ngôi sao Villarreal, Juan Roman Riquelme vừa tiết lộ tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp là từ chối cơ hội thi đấu cho Manchester United.

    Riquelme từng từ chối M.U. Ảnh internet.
    Riquelme từng từ chối M.U. Ảnh internet.

    Juan Roman Riquelme được đánh giá là tiền vệ tài năng bậc nhất xứ xở Tango, một số 10 cổ điển hội tụ đủ tinh hoa với lối đá khoan thai, chậm rãi nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

    Juan Roman Riquelme từng chơi cho Boca Juniors, Barcelona, Villarreal và Argentinos Juniors. Khoảng thời gian 5 năm tại La Liga được xem là thành công nhất của tiền vệ tài hoa này.

    Được cả thế giới cũng như đồng nghiệp công nhận phẩm chất thiên phú của mình, nhưng Riquelme vẫn còn nhiều điều tiếc nuối trong sự nghiệp theo như chia sẻ mới đây của anh.

    “Tôi và các đồng đội ở Villarreal đang ở một khách sạn tại Anh để chuẩn bị cho trận bán kết Champions League gặp Arsenal năm 2006 thì Sir Alex Ferguson đã đến gặp tôi để ngỏ ý rằng họ muốn tôi gia nhập Manchester United.Riquelme cho biết.

    “Ông ấy đã nói với tôi rằng: “Tôi có thể bán cả đội hình nhưng không phải cậu.” Thế nhưng tôi đã chối vì lúc đó nghĩ mình đang hạnh phúc ở sân El Madrigal, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã rất hối hận.”

    Không thuyết phục được Riquelme cập bến sân Old Trafford, HLV Sir Alex Ferguson sau đó đã quay sang chiêu mộ Michael Carrick của Tottenham và đã đạt được thêm nhiều thành công, đặc biệt là chức vô địch Champions League 2008.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...