Mùa giải 2020/21 này, vai trò hộ công từng khiến cho HLV Mikel Arteta đau đầu khi chính ông đã thẳng tay loại Mesut Ozil ra khỏi danh sách thi đấu. Và đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông, cựu sao Real Madrid đã quyết định rời xứ Sương mù để chuyển sang đầu quân cho Fenerbahce.
Ngay lập tức, The Gunners đưa ra phương án thay thế bằng cái tên Martin Odegaard. Dù vậy, tiền vệ người Na Uy cũng chỉ là bản hợp đồng được mượn về từ Los Blancos. CLB Bắc London rất muốn mua đứt cầu thủ sinh năm 1998, thế nhưng thương vụ này đang tạm thời rơi vào bế tắc.
Giữa cơn bí bách, đội chủ sân Emirates có thể nhận được thông tin tích cực từ Emile Smith Rowe - chàng trai "số 10" trưởng thành từ học viện của Arsenal. Theo cây viết Fabrizio Romano, CLB Bắc London sớm muộn gì cũng sẽ gia hạn với tiền vệ người Anh.
"Họ vẫn đang đàm phán ký hợp đồng mới với Smith Rowe. Về lập trường của cầu thủ, cậu ấy cảm thấy tích cực vì muốn ở lại. Tôi nghĩ rằng việc giao kèo mới được ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian và mọi thứ sẽ sớm được giải quyết", nhà báo người Italia chia sẻ trên chương trình Here We Go.
Emile Smith Rowe đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dưới thời HLV Mikel Arteta. Mùa giải vừa qua, anh thi đấu 37 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo.
Hành trình của Smith Rowe tại Arsenal: