Cựu huấn luyện viên của Manchester United - Sir Alex Ferguson là một trong những nhà cầm quân huyền thoại và đại tài của làng túc cầu thế giới. Mặc dù vậy, Sir Alex thừa nhận ông thường khao khát được bầu bạn ở Old Trafford và đi tìm người để trò chuyện cùng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi sự nghiêm khắc, tính trách nhiệm cũng là điều giúp nhà cầm quân người Scotland đưa Man Utd đến đỉnh cao.
Mặc dù vậy, có thể vì hình ảnh của một nhà quản lý luôn máu lửa, nhiệt huyết và nghiêm khắc cả trong và ngoài sân cỏ, ít ai dám chủ động đến trò chuyện cùng Sir Alex. Họ có thể vì e dè, hoặc cũng ngại vì sẽ phiền mất thời gian làm việc của cựu thuyền trưởng Quỷ đỏ.
Đây là những điều sẽ được tiết lộ thông qua bộ phim tài liệu Never Give In, bộ phim được công chiếu vào tuần tới về cuộc đời và sự nghiệp của chiến lược gia 79 tuổi. Trong bộ phim tài liệu này, Sir Alex cũng chia sẻ về ca xuất huyết não suýt dẫn đến tử vong của bản thân vào năm 2018.
"Tôi đã tự hỏi mình liệu sẽ còn bao nhiêu ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi thấy điều đó thật khó khăn. Tôi đã khóc, cảm thấy bất lực."
"Tôi rất ghét bị mất trí nhớ. Tôi sẽ là gánh nặng khủng khiếp cho gia đình."
Sir Alex Ferguson đã giành được 38 danh hiệu trong suốt 26 năm dẫn dắt Man Utd, bao gồm 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 5 FA Cup và 2 Champions League.
Sir Alex phát biểu về Van de Sar: