Vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2001/02, Manchester United tiếp đón Charlton trên sân nhà, và Ruud Van Nistelrooy có cơ hội hoàn hảo để ghi một vài bàn thắng để vượt qua Thierry Henry trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League.
Song, với việc Man Utd không còn cơ hội vô địch giải đấu, HLV Sir Alex Ferguson đã loại luôn Van Nistelrooy ra khỏi đội hình và trực tiếp giúp Henry trở thành Vua phá lưới Premier League. Mới đây, chia sẻ trên kênh youtube FIVE của huyền thoại Rio Ferdinand, Nistelrooy đã có những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh câu chuyện này:
"Tôi vẫn còn thách thức danh hiệu đó, nhưng HLV trưởng đã bỏ rơi tôi trong trận đấu cuối cùng của mùa giải."
“Ông ấy (Ferguson) nói rằng 'cậu không phải đang cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Chúng ta đã không vô địch giải đấu rồi con trai ạ. Cậu bị loại."
"Ông ấy để tôi trên khán đài, thậm chí còn không được ngồi trên băng ghế dự bị!"
Cuối mùa 2005/06, Nistelrooy bắt đầu khiến Sir Alex quan ngại về thái độ của mình, và không lâu sau đó thì anh đã bị bán sang Real Madrid. Cựu danh thủ người Hà Lan thừa nhận, khi đó anh đã gây áp lực để được rời khỏi Old Trafford.
"Nếu bạn muốn rời khỏi một câu lạc bộ khi vẫn còn hợp đồng, bạn phải tìm ra lối thoát cho mình và ông ấy sẽ không để tôi ra đi dễ dàng."
“Tôi đã hỏi Rene Meulensteen (cựu trợ lý của Sir Alex) về số điện thoại của ông ấy. Tôi gọi cho ông ấy và nói 'Này HLV trưởng, tôi là Ruud', và ông ấy đáp lại 'Yeah."
“Đó là cách cuộc trò chuyện bắt đầu! Tôi bắt đầu nói, tôi phản ánh về thời gian và một vài khoảnh khắc nhất định. Cuối cùng, ông ấy vui vẻ nói rằng "tất nhiên là cảm ơn cậu vì đã gọi điện."
Những khoảnh khắc đẹp nhất của Nistelrooy tại Real Madrid