(BongDa.com.vn) – Signal Iduna Park là một ‘chảo lửa’ thật sự của bóng đá thế giới, sức nóng của nó không chỉ được tạo ra bằng những khán đài chật ních người trong mỗi trận đấu mà nó còn được hâm nóng bởi tình cảm giữa đội bóng và cổ động viên.
TỞ Dortmund không hề có cái gọi là khoảng cách giữa CĐV và đội bóng mà chỉ có sự gắn kết giữa các thành viên trong một ngôi nhà, ngôi nhà mang tên Signal Iduna Park. Thật vậy, có thể về mặt danh tiếng, truyền thống Dortmund thua xa những Real Madrid, Barcelona, hay kình địch Bayern Munich; nhưng so về chuyện lấy lòng NHM có lẽ không có bất kỳ đội bóng nào trên thế giới bì được với Borussia Dortmund.
Khi còn dẫn dắt Dortmund, HLV Jurgen Klopp từng yêu cầu các cầu thủ chạy ra chào CĐV sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, điều này vẫn được các cầu thủ duy trì cho đến bây giờ cho dù vị chiến lược gia này đã chuyển sang dẫn dắt Liverpool. Cầu thủ Dortmund coi CĐV là điểm tựa sức mạnh về tinh thần, còn CĐV thì truyền lửa cho cầu thủ cháy hết mình ở trên sân.
Do vậy, dù có là ai dẫn dắt đi chăng nữa thì trên sân nhà Dortmund vẫn là một đội bóng vô cùng khó đánh bại và người hiểu rõ điều này nhất không ai ngoài Jose Mourinho. Ở mùa giải 2012-2013, Người Đặc Biệt dẫn dắt Real Madrid hành quân đến Signal Iduna Park với quyết tâm ăn tươi nuốt sống đội chủ nhà Borussia Dortmund, nhưng cú poker của Robert Lewandowski đã tiễn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rời nước Đức trong sự hổ thẹn với thất bại 1 – 4.
Khi chiến thắng thì vậy, thế còn lúc thất bại thì sao? Chẳng có sự chửi rủa, chê bai hay những dòng người kéo nhau ra về khi trận đấu chưa kết thúc như CĐV các đội bóng khác mà họ vẫn tiếp tục ở lại, động viên cầu thủ và BHL đội bóng.
Mùa bóng 2014-2015 quả là một mùa bóng thảm hại của Die Borussen, từ vị thế ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch với Bayern Munich họ đã tuột dốc không phanh, có lúc chạm đáy của BXH Bundesliga, HLV Jurgen Klopp đã phải tuyên bố từ chức, nhưng NHM vẫn không bỏ rơi đội bóng, họ vẫn nhảy nhót, hát vang bài hát truyền thống của đội bóng để tiếp sức cho họ, mặc cho những trận thua vẫn cứ đến, nhưng điều đó không ngăn được tình yêu của NHM Dortmund dành cho đội bóng con cưng của mình.
Tạm rời Signal Iduna Park, chúng ta hãy cùng xem cách Dortmund lấy lòng CĐV ở các nơi khác như thế nào. Lấy ví dụ như ở Việt Nam, vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Quốc khánh,… người ta có thể dễ dàng bắt gặp những bài đăng bằng tiếng Việt với nội dung đại ý là chúc mừng đến các CĐV Dortmund ở Việt Nam, điều này tất nhiên cũng diễn ra với fan Dortmund ở các nước khác trên thế giới.
Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng lợi ích mà nó đem lại cho Die Borussen là vô cùng lớn, họ sẽ thu hút một số lượng đông đảo cổ động viên trên thế giới. Trước đó ở Việt Nam, lượng fan Dortmund không thể sánh bằng fan của Manchester United, Arsenal, Barcelona,… nhưng bằng những hành động thân thiện và gần gũi CĐV của mình thì Dortmund đã chiếm được cảm tình của không ít bạn trẻ yêu bóng đá ở đất nước hình chữ S. Và nếu bạn bảo rằng bạn ghét Dortmund, có lẽ đó là lúc bạn cần phải đến gặp… bác sĩ.
Có thể với một cá nhân họ có thể ghét một đội bóng vì một lý do nào đó, chẳng hạn như đó là kình địch của đội bóng bạn yêu thích, hay vì bạn có xích mích với CĐV của đội bóng đó, nhưng quả thật dù bất kỳ lý do gì thì với cách xử sự của Borussia Dortmund với NHM thật khó để có thể ghét bỏ họ.
Cá nhân tác giả là fan của một đội bóng đã nhiều lần bị Die Borussen đánh bại, nhưng thật sự chẳng thể nào “anti” được một đội bóng thân thiện và gần gũi như vậy. Chắc chắn Dortmund sẽ lôi kéo được nhiều NHM hơn nữa, và có thể tôi cũng sẽ nằm trong số đó.
(Bạn đọc: Trương Cao Minh Trí)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam