MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Siêu quậy Balotelli phát biểu thật lòng về tương lai

    22:11 Chủ nhật 02/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nếu không thay đổi tính tình, rất ít CLB dám đón nhận cầu thủ này ở thời điểm hiện tại.

    Cầu thủ quốc tế người Ý, Mario Balotelli xuất hiện tại một trường học ở thành phố Parma nhằm chia sẻ về nạn phân biệt chủng tộc. Hơn ai hết, "Bad Boy" là người thấu hiểu những sự kỳ thị màu da vì anh đã phải đối mặt nó từ khi còn là một cậu bé.

    Ngoài ra, tương lai của chàng trai sinh năm 1990 cũng được quan tâm hàng đầu. Anh sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Olympique Marseille vào ngày 30 tháng 6 tới đây.

    Siêu quậy Balotelli phát biểu thật lòng về tương lai - Bóng Đá

    Nếu không thay đổi, Bad Boy sẽ không có CLB thi đấu ở mùa giải tới.

    "Tôi đã quyết định nhưng chưa nói về tương lai cho người đại diện của mình. Tôi muốn dành một ít thời gian để nghỉ ngơi", Mario chia sẻ.

    Khi nhận được câu hỏi có muốn thi đấu cho Parma hay không, cầu thủ này đã trả lời thật lòng.

    "Được chơi cho Parma là niềm vinh hạnh với tôi."

    Mario Balotelli cũng đã được liên kết với Brescia, câu lạc bộ quê hương của anh vừa giành quyền thăng hạng lên Serie A mùa này.

    Những động thái mới nhất cho thấy "Cậu bé hư" đang tu tâm dưỡng tính nhằm tìm kiếm một bến đỗ mới. Sau sự cố đấm vỡ mũi cầu thủ đối phương tại Ligue 1, CLB Olympique Marseile gần như sẽ không gia hạn hợp đồng với ngôi sao 'ít tài nhiều tật' này.

    Nếu muốn tìm kiếm được câu lạc bộ thi đấu và không lâm vào cảnh thất nghiệp, Balotelli phải thật sự thay đổi. Với những thành tích bất hảo trong quá khứ, rất ít câu lạc bộ dám rước quả "bom nổ chậm" này.

    Lê Dũng | 21:30 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...