MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Siêu phẩm vào lưới Liverpool và điều đặc biệt với Hojbjerg

    11:38 Thứ sáu 29/01/2021

    BongDa.com.vn Chắc chắn tiền vệ người Đan Mạch sẽ cảm thấy rất vui với bàn thắng có được vào lưới Liverpool.

    Liverpool vừa có chiến thắng 3-1 trước Tottenham Hotspur ngay trên sân khách tại lượt trận thứ 20 Ngoại hạng Anh. Trận này, hàng công của The Kop thi đấu cực kỳ bùng nổ, trong khi đó Tottenham Hotspur lại gây thất vọng khi chỉ có đúng 3 pha dứt điểm mà thôi.

    Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold và Sadio Mane đã lần lượt lập công cho đội khách, trong khi đó đoàn quân của Jose Mourinho chỉ có 1 bàn danh dự nhờ công của tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg.

    lần gần nhất Pierre-Emile Hojbjerg ghi bàn ở EPL là 3/2019 - Bóng Đá

    Trước khi nổ súng vào lưới Liverpool, Pierre-Emile Hojbjerg đã trải qua quãng thời gian 22 tháng không thể ghi bàn ở đấu trường Premier League.

    Sau trận đấu này, rõ ràng sẽ có những cái tên phải nhận chỉ trích, thế nhưng riêng Hojbjerg vẫn xứng đáng được khen ngợi, kể cả khi Tottenham chẳng nhận được bất cứ điểm số nào. Pha làm bàn của anh vào lưới Liverpool chẳng những là một siêu phẩm, mà nó còn mang một ý nghĩa khá đặc biệt với riêng cầu thủ người Đan Mạch.

    Cụ thể, trận đấu vừa qua đã chấm dứt quãng thời gian khát bàn thắng tại Premier League kéo dài 22 tháng của chàng trai sinh năm 1995. Lần gần nhất anh có một pha lập công ở đấu trường này, đó đã là từ tháng 3/2019. Hy vọng với cú hích tinh thần này, Pierre-Emile Hojbjerg sẽ chơi bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

    Son Heung-min và Toby Alderweireld ghi bàn trong trận derby đầu tiên tại SVĐ mới:

     
    Anh Tú | 11:08 29/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...