MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Rocket uy lực, Leicester 'knock out' Chelsea đăng quang FA Cup

    01:25 Chủ nhật 16/05/2021 | 6

    BongDa.com.vn Bàn thắng duy nhất của trận chung kết đã xuất hiện theo cách đầy bất ngờ, qua đó giúp Bầy cáo có chiến thắng kịch tính trước The Blues và đăng quang ngôi vương FA Cup.

    Chelsea đối đầu với Leicester City tạo nên trận chung kết FA Cup đáng xem với nhiều CĐV túc cầu giáo cuối tuần này. Cả The Blues lẫn Bầy cáo đều quyết tâm giành chức vô địch,

    Chelsea của HLV Thomas Tuchel ra sân với 11 quân bài khả thi nhất vào thời điểm hiện tại. Thiago Silva, Antonio Rudiger, Reece James được bố trí ở vai trò 3 trung vệ trước khung thành Kepa Arrizabalaga.

    Trong khi đó, bộ đôi Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta thi đấu như hai máy chạy ở hành lang hai biên. N'Golo Kante và Jorginho đảm trách vai trò quán xuyến tuyến giữa The Blues. Timo Werner, Mason Mount, Hakim Ziyech là 3 cái tên đáng chú ý trên hàng công đội bóng thành London.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn.

    Phía bên kia trận tuyến, Leicester của HLV Brendan Rodgers cất nhạc trưởng James Maddison trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, Bầy cáo vẫn tung những quân bài chất lượng ngay từ đầu.

    Jonny Evans, Caglar Soyuncu nhận được sự tin tưởng nơi hàng thủ. Youri Tielemans đảm nhận nhiệm vụ chia bài, sáng tạo nơi tuyến giữa; trong khi Wilfred Ndidi sắm vai trò máy quét tuyến giữa. 

    Jamie Vardy và Kelechi Iheanacho được HLV Rodgers kỳ vọng có thể tỏa sáng khi sát cánh cùng nhau trên hàng công. 

    Với dàn nhân sự chất lượng hơn, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Leicester vẫn thi đấu bình tĩnh, tổ chức hệ thống phòng ngự hết sức kín kẽ trong khoảng 20 phút đầu tiên.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Mason Mount thi đấu đầy năng nổ.

    Phút thứ 16, Jamie Vardy có cơ hội dứt điểm về khung thành Kepa, đáng tiếc cú sút của anh đã bị chặn lại bởi Reece James. Tiền đạo người Anh là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của Bầy cáo.

    Chelsea chơi ăn miếng trả miếng với Leicester. Phút thứ 22,  Mason Mount thực hiện cú sút căng ngoài khu vực 16m50 Leicester, bóng đi ra ngoài khung thành Bầy cáo trong gang tấc.

    Phút 30, Cả Timo Werner và Azpilicueta đều không thể đưa bóng vào lưới Leicester ở khoảng cách 3m cách khung thành Schmeichel.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Jonny Evans rời sân sớm.

    Khi thế trận đang diễn ra giằng co, Leicester bất ngờ mất người đáng tiếc khi trung vệ Jonny Evans chấn thương rời sân. Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều không có bàn thắng.

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, cả Chelsea lẫn Leicester đều dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Bầy cáo liên tục gây sức ép về khung thành The Blues thông qua các tình huống leo biên ấn tượng.

    Với nhiều nỗ lực hãm thành, Leicester hái quả ngọt ở phút thứ 63. Tiền vệ Youri Tielemans ở tư thế không bị ai theo kèm đã tung cú sút xa tuyệt luân xé toạc khung thành Kepa.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Youri Tielemans ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0 cho Leicester.

    Sau bàn thua, HLV Tuchel liên tiếp thay người. Phút 67, Ben Chilwell thay Alonso; Christian Pulisic thay Ziyech. Đến phút 74, Chelsea tiếp tục thay đổi nhân sự. Kai Havertz thay Jorginho, Callum Hudson-Odoi thay Azpilicueta.

    The Blues vẫn tỏ ra vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Leicester. Thầy trò Tuchel gia tăng sức ép liên hồi ở quãng thời gian cuối trận. 

    Phút 78, Ben Chilwell đánh đầu cực căng từ quả đá phạt góc, chỉ có sự may mắn bởi cột dọc và phản xạ của thủ thành Schmeichel mới giúp Bầy cáo tránh khỏi bàn thua. Phút 86, Mount tung cú sút ấn tượng thế nhưng những đầu ngón tay của Schmeichel đã giúp đội nhà thoát thua ngoạn mục.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Ben Chilwell đánh đầu nguy hiểm.

    Kịch tính được đẩy lên mức đỉnh điểm ở giây phút cuối trận. Trung vệ Wes Morgan phản lưới nhà tai hại, tuy nhiên VAR vào cuộc và xác nhận Ben Chilwell đã việt vị trước đó. Tỷ số vẫn là 1-0 cho Leicester.

    bài luận sau trận Chelsea vs Leicester City - Bóng Đá

    Tình huống bàn thắng không được công nhận của Chelsea.

    Dù đã rất nỗ lực thế nhưng thầy trò Tuchel đã không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Leicester. Bầy cáo trở thành tân vương FA Cup 2020/2021.

    Đội hình xuất phát

    Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Alonso, Ziyech, Werner, Mount.

    Dự bị: Mendy, Chilwell, Emerson, Zouma, Gilmour, Havertz, Hudson-Odoi, Pulisic, Giroud.

    Leicester City: Schmeichel, Castagne, Soyuncu, Evans, Fofana, Thomas, Ndidi, Tielemans, Perez, Iheanacho, Vardy.

    Dự bị: Ward, Morgan, Amartey, Ricardo, Choudhury, Mendy, Praet, Maddison, Albrighton.

    Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-1 Leicester City

    Rodgers mừng cho chủ tịch và Leicester:

     
    Anh Nguyễn | 00:55 16/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...