MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Siêu phẩm của Van Basten tái hiện tại UEFA Nations League

    14:02 Thứ tư 28/09/2022

    Rạng sáng 28/9 (giờ Hà Nội), Benjamin Sesko tỏa sáng với cú volley đẹp mắt trong trận hòa 1-1 của Slovenia trước Thụy Điển ở bảng B4 UEFA Nations League.

    Phút 28, Petar Stojanovic thực hiện đường chuyền dài để Benjamin Sesko thoát xuống. Cầu thủ sinh năm 2003 không cần khống chế mà ngay lập tức tung cú volley. Bóng vẽ một đường cong rồi găm vào lưới trước sự bất lực của toàn bộ hệ thống phòng ngự Thụy Điển.

    "Sesko vừa hóa thân thành Marco van Basten. Một bàn thắng quá mãn nhãn của cầu thủ năm nay mới 19 tuổi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Sesko thực hiện một kỹ thuật khó theo cách không thể dễ dàng hơn. Cậu ấy có thể trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thập kỷ tới", chuyên gia Alex Martinez chia sẻ trên trang cá nhân.

    Trên mạng xã hội, CĐV dành nhiều lời có cánh cho bàn thắng của Sesko. Pha lập công của Sesko có nhiều điểm tương đồng với siêu phẩm của huyền thoại Van Basten vào lưới tuyển Liên Xô tại chung kết EURO 1988.

    "Haaland mới sao? Tôi thấy Sesko còn hay hơn đàn anh người Na Uy", một CĐV trầm trồ, "Man United sẽ phải hối tiếc khi không quyết tâm chiêu mộ Sesko", một người hâm mộ khác bình luận.

     - Bóng Đá

     Sesko là tiền đạo triển vọng bậc nhất của bóng đá châu Âu hiện nay.

    Ở lượt trận trước, Sesko cũng tỏa sáng khi đối đầu Na Uy của Erling Haaland. Chân sút đang khoác áo Salzburg tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo giúp Slovenia thắng ngược Na Uy.

    Sesko tỏa sáng nhưng tuyển Slovenia chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Dù sao, kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Matjaz Kek trụ hạng trong khi đối thủ phải xuống League C mùa tới.

    Sesko cao 1,94 m và đang là trụ cột của Salzburg, đội bóng cũ của Haaland. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, cầu thủ này được Man United liên hệ nhưng đã chọn chuyển sang đầu quân cho Leipzig vào kỳ chuyển nhượng hè 2023 với giá 24 triệu euro.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 06:40 28/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...