Ngoại hạng Anh vốn luôn là giải đấu được yêu thích nhất thế giới bởi sự gay cấn, máu lửa của cuộc đua vua địch. Mùa giải năm nay, giải vô địch xứ sở sương mù còn trở nên khó đoán hơn với nhiều trận thắng sốc và những trận thua bất ngờ. Khó tưởng nhất có thể kể đến trận Aston Villa thắng Liverpool với tỷ số 7-2. Ngoài màn hủy diệt The Reds, đội bóng phải chiến đấu trụ hạng mùa giải trước cũng có giai đoạn mở màn như mơ với 4 trận thắng liên tiếp, dẫn đầu BXH nhiều vòng.
Trong khi đó, Arsenal của Mikel Arteta vốn được kỳ vọng sau chức vô địch FA Cup lại chơi thậm tệ, mới chỉ thắng 4 trận sau 14 vòng đấu và đã rơi xuống vị trí thứ 15, chỉ đang hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Tottenham Hotspur của Jose Mourinho có nhiều vòng dẫn đầu BXH, sau 2 trận thua Liverpool và Leicester City đã rơi xuống thứ 6. Tuy nhiên họ lại chỉ kém đội nhì bảng là Leicester City 2 điểm.
Manchester United, sau nhiều vòng đấu gây thất vọng nặng nề, đã âm thầm leo lên vị trí thứ 3, thua đội đầu bảng 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Còn kình địch Liverpool của họ, sau trận thua sốc, đã vượt qua hàng loạt khó khăn để chứng minh đẳng cấp nhà vô địch, tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh trước thời điểm lễ Giáng sinh. Đây là một điềm lành, vì đội đứng đầu bảng vào ngày 25 tháng 12 thường sẽ chính là đội giành chức vô địch Premier League.
Tất nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, chính Liverpool đã chứng minh điều này ở mùa giải 2018/2019, khi họ bị Man City vượt mặt ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên khi trang Bettingexpert dùng siêu máy tính để dự đoán BXH cuối cùng của Ngoại hạng Anh mùa này, kết quả cho thấy Liverpool sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Công nghệ này dự đoán BXH cuối cùng của mùa giải 2020/2021, các phép tính sử dụng dữ liệu từ 10 mùa giải gần đây, về vị trí cuối mùa của các đội so với vị trí của họ vào dịp Giáng sinh.
Ngoài việc Liverpool giành ngôi vô địch, dự đoán top 4 cũng khá thú vị, với Leicester, Manchester United và Everton được cho sẽ giữ vững phong độ hiện tại và giành vé dự Champions League. Trong khi các ông lớn Chelsea, Tottenham và Manchester City sẽ trở thành nạn nhân của mùa giải kỳ lạ này.
Đáng chú ý, Arsenal được cho sẽ không thể cải thiện thành tích hiện tại và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 16, ít nhất họ sẽ không bị rớt hạng như nhiều dự đoán. Các đội phải xuống chơi ở Championship sẽ là Burnely, Sheffield United và West Brom, đồng nghĩa với việc Sam Allardyce sẽ có lần đầu tiên bị rớt hạng ở Premier League trên cương vị HLV.
Jurgen Klopp nói về các cầu thủ trẻ của Chelsea: