MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • “Siêu hùng tranh đấu” - Kịch tính tới giây cuối cùng

    10:55 Thứ hai 26/10/2020

    BongDa.com.vn Như vậy là giải đấu bóng đá phong trào đã đi đến hết chặng đường của mình. Đúng như kỳ vọng của ban tổ chức và người hâm mộ, những “siêu hùng” đã “tranh đấu” với nhau một cách quyết liệt, kịch tính đến tận những giây cuối cùng để tìm ra người mạnh nhất.

    Sau vòng bảng đầy sôi động với những trận cầu đỉnh cao, những bàn thắng đẹp mắt. Niềm vui có, nỗi buồn cũng có, có những nụ cười và cũng có cả những giọt nước mắt. Bốn cái tên mạnh nhất đã bước vào vòng Bán kết đó là FCB88, RFCSG, FCB88 Preminum và LFCSG.

    Trận bán kết đầu tiên diễn ra giữa FCB88 và RFCSG. Là một đội bóng chủ nhà, FCB88 đã thể hiện sức mạnh hủy diệt ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng, qua đó bước vào Bán kết với ngôi đầu bảng A. Trong khi đó với sự lì lợm của mình, RFCSG cũng rất xứng đáng để ghi danh vào vòng 4 đội mạnh nhất.

     - Bóng Đá

    “Siêu hùng tranh đấu” đã đến giai đoạn cuối cùng. 

    Trên đà hưng phấn của mình, FCB88 đã không khó để kiểm soát được thế trận trong tay. Sở hữu một đội hình cực mạnh với các cầu thủ đều có khả năng tham gia tấn công tốt, FCB88 đã tạo ra cơn mưa bàn thắng ở trận bán kết 1. RFCSG cũng có những động thái đáp trả nhưng như thế là chưa đủ. Chung cuôc, FCB88 giành chiến thắng với tỉ số của 1 set tennis là 6-2.

     - Bóng Đá

    FCB88 là chủ nhà của giải đấu này. 

    Trận bán kết còn lại cũng là một cuộc đối đầu khác của một đội chủ nhà và một đội khách mời, đó là FCB88 Preminum và LFCSG. Đây là một trận đấu thu hút được rất nhiều sự quan tâm bởi hai đối thủ là khá cân tài cân sức. Hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch cho giải đấu tuy nhiên chỉ một đội xứng đáng hơn mới có quyền góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

    Trận bán kết 2 kịch tính tới tận giây cuối cùng. 

    Khác với trận bán kết 1 với thế trận một chiều, trận bán kết 2 thực sự hấp dẫn với những màn đôi công đẹp mắt. FCB88 Preminum đã có tới 14 bàn thắng trong 3 trận đấu vòng bảng, trong khi đó thành tích LFCSG chỉ kém hơn 1 chút với 12 bàn. Màn trình diễn của họ trong trận bán kết 2 này đã thực sự làm hài lòng những khán giả khó tính nhất.

     - Bóng Đá

    Các trận đấu luôn có sự căng thẳng. 

    Đã có tổng cộng 8 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2 đội trong thời gian thi đấu chính thức của cả hai hiệp đấu. Đó là lí do hai đội phải giải quyết với nhau trong loạt đấu súng cân não. Đội bóng bản lĩnh hơn và có thần may mắn đồng hành là FCB88 Preminum đã chiến thắng với tỉ số 6-5. Qua đó tạo ra trận “derby FCB88” trong trận chung kết.

     - Bóng Đá

    2 trận bán kết diễn ra theo 2 kịch bản trái ngược. 

    Hai cái tên góp mặt trong trận chung kết là FCB88 và FCB88 Preminum không còn xa lạ gì nhau. Do đó dù mang tính chất là một trận đấu chung kết nhưng nó hứa hẹn vẫn sẽ diễn ra với một tinh thần cởi mở, hữu nghị, đúng với tiêu chí ban đầu của giải đấu “Siêu hùng tranh đấu” đặt ra.

     - Bóng Đá

    FCB88 - Đội bóng đã lên ngôi vô địch. 

    Tới với trận chung kết này với một lộ trình tương đối dễ dàng, FCB88 lần đầu gặp phải khó khăn khi gặp một cái tên thực sự xứng tầm là FCB88 Preminum. FCB88 là đội tạo ra khá nhiều cơ hội từ đầu trận nhưng FCB88 Preminum mới là đội có được bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Ngay sau đó là những tình huống ăn miếng trả miếng trong suốt chiều dài của cuộc đối đầu này.

     - Bóng Đá

    FCB88 Preminum - Đội Á quân. 

    Trận đấu hấp dẫn tới tận những giây cuối cùng, khi mà FCB88 đang bị dẫn 3-4. Với những nỗ lực không biết ngừng nghỉ của các cầu thủ trên sân, họ đã có bàn thắng gỡ hòa 4-4, qua đó đưa trận đấu tới những loạt sút luân lưu. Đây là lần thứ 2,  FCB88 Preminum phải phân định thắng bại trên chấm phạt đền định mệnh.

    Người ta vẫn hay nói “chết hụt thì thường sống dai”, và câu nói đó đã đúng với tình cảnh của FCB88. Gỡ hòa ở những giây cuối cùng và trên loạt đấu súng cân não, FCB88 là đội đã giữ được cái đầu lạnh hơn. Kết quả cuối cùng là 5-4 nghiêng về FCB88.  FCB88 Preminum ngậm ngùi tiếc nuối với vị trí Á quân.

     - Bóng Đá

    Đội vô địch nhận danh hiệu. 

    Như vậy là sau 15 trận đấu căng thẳng, hấp dẫn trong vòng 15 ngày,, giải đấu “Siêu hùng tranh đấu”, được tổ chức bởi FCB88 đã chính thức khép lại với chức vô địch dành cho đội chủ nhà FCB88. Giải đấu đã kết thúc thành công, với mục tiêu xây dựng cộng đồng cho những người yêu bóng đá nói chung và cho cổ động viên của Barcelona nói riêng. Các đội bóng khách mời là hội cổ động viên của Real Madrid, Liverpool và Manchester United cũng đã để lại được những ấn tượng đẹp.

     - Bóng Đá

    Chân dung đội Á quân. 

    Với sự thành công của “Siêu hùng tranh đấu”, hay trước đó là “Tuyệt đỉnh tranh tài”, FCB88 hứa hẹn sẽ còn quay trở lại với nhiều giải đấu bóng đá phong trào hấp dẫn hơn trong tương lai gần.

    Bongda.com.vn-TTVN | 10:25 26/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...