Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha với đẳng cấp và lực lượng vượt trội không gặp quá nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận, bất chấp họ đang phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên La Roja gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ bởi Malta rất “biết người biết ta” khi chủ động lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà của mình.
Phút 16, Saul Niguez quyết định thực hiện cú đá từ ngoài vòng cấm để giải tỏa bế tắc, suýt chút nữa tiền vệ của Atletico làm nên chuyện khi bóng chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc. Vài phút sau, vẫn là Saul có cơ hội dứt điểm ở cự ly khá gần với khung thành sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội, đáng tiếc cú đá của anh đưa bóng đi lên trời.
Đến phút 31, đội tuyển xứ Bò mới có được bàn mở tỷ số. Alvaro Morata có pha thoát xuống và khống chế điệu nghệ đường chuyền dài của Hermoso trước khi ra chân dứt điểm rất căng ở góc hẹp, hạ gục thủ thành của Malta. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp một.
Dù có lợi thế dẫn trước tuy nhiên thế trận của hiệp hai không có nhiều sự thay đổi với Tây Ban Nha bởi họ cầm bóng nhiều nhưng rất bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Phút 57, Sergi Roberto có quả tạt như đặt cho Morata thực hiện cú đánh đầu, đáng tiếc bóng đi không trúng đích. Vài phút sau, vẫn là Roberto thực hiện đường chuyền rất vừa tầm để Marco Asensio dứt điểm, tuy nhiên cú đá của tiền đạo Real Madrid lại đi quá nhẹ.
Dù xuất sắc cản phá một vài tình huống uy hiếp của Tây Ban Nha sau đó, tuy nhiên thủ thành bên phía Malta cũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ngay phút 73. Lần này Alvaro Morata đã kết thúc quả tạt của Jesus Navas bằng pha đánh đầu cận thành không thể cản phá.
Phút 77, đội trưởng Sergio Ramos bất ngờ tung cú đá từ xa ở khoảng cách hơn 30m, nhưng anh đã không thể chiến thắng người gác đền bên phía đội chủ nhà. Những phút còn lại Tây Ban Nha tạo thêm một số cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ lại dứt điểm quá vô duyên. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Rõ ràng HLV Luis Enrique có rất nhiều việc phải làm khi mà đội bóng của ông tuy toàn thắng 2 trận đầu tiên của vòng loại EURO 2020 nhưng ghi quá ít bàn thắng so với số cơ hội mà họ tạo ra.
Chung cuộc: Malta 0-2 Tây Ban Nha
Đội hình ra sân